Thầy cô là những “người đưa đò” thầm lặng, họ không chỉ truyền dạy kiến thức trong từng bài giảng, mà còn dạy ta cách sống, cách làm người, cách yêu thương và sẻ chia. Những lời động viên nhẹ nhàng, những cái nhìn nghiêm khắc, những bài học giản dị mà sâu sắc, tất cả đã tạo nên hành trang để ta bước vào đời với niềm tin và bản lĩnh.
Trong không khí chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh trường Tiểu học Trường Thi đa cùng hòa mình vào màn đồng diễn “Chúc thầy cô yêu thương”. Những động tác khỏe khoắn, những nụ cười trong trẻo và hình xếp nghệ thuật “20 – 11” giữa sân trường đã tạo nên món quà tinh thần đẹp đẽ gửi tới quý thầy cô.
Khoảnh khắc ấy không chỉ rộn ràng mà còn đong đầy yêu thương, bởi tri ân đôi khi đến từ những điều giản dị nhất. Mỗi tiết mục văn nghệ là một lời tri ân gửi đến các thầy cô, những người đã dành trọn yêu thương cho bao thế hệ học trò.
Không chỉ là màn trình diễn, đó còn là khoảnh khắc kết nối giữa thầy và trò. Nụ cười xúc động của các thầy cô khi nghe những ca khúc thân quen hay khi nhìn những học trò nhỏ tự tin đứng trên sân khấu chính là món quà ý nghĩa nhất trong ngày đặc biệt này.
Dưới ấy là một số hình ảnh văn nghệ và màn đồng diễn nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường TH Trường Thi:






Cô Thục Anh
(Giáo viên TPT Đội trường TH Trường Thi)










