Những khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ
Ngay từ 7h sáng, cổng trường Ban Mai rộn ràng sắc màu khi Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo nồng nhiệt chào đón 256 bạn học sinh lớp 1. Lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục mới, các bạn nhỏ bỡ ngỡ mà háo hức, ánh mắt ngập tràn niềm mong chờ. Lễ chào cờ trang nghiêm mở đầu năm học mới, tiếp đó cô Phó Hiệu trưởng trân trọng đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước. Những lời động viên ấm áp trong bức thư đã tiếp thêm niềm tin, khích lệ thầy trò nhà trường nỗ lực phấn đấu trong năm học tới.
Trong diễn văn khai giảng, nhà giáo Lê Thị Mai Hương - Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ: “Tiếng trống trường hôm nay không chỉ mở ra một năm học mới mà còn khởi đầu cho hành trình trưởng thành. Cô mong các con hãy cùng nhau thắp sáng niềm tin, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi ngày các con thêm lớn khôn". Đồng thời, cô gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn mái trường Tiểu học Ban Mai, phụ huynh chính là những người đồng hành cùng nhà trường nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu giàu tri thức, nhân ái và bản lĩnh trong tương lai.
Ngay sau đó, các bạn học sinh TH Ban Mai đã cùng với học sinh trên toàn quốc tham dự trực tuyến chương trình Kỷ niệm 80 năm Thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Trong không gian trang nghiêm, bạn nào cũng chăm chú lắng nghe từng nội dung, cảm nhận rõ niềm tự hào khi được hòa chung trong ngày kỷ niệm đặc biệt của ngành Giáo dục Việt Nam.
Tiếng nói yêu thương tại buổi lễ
Không khí ngày khai giảng càng thêm xúc động qua những chia sẻ từ các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Cô Mai Thị Liên – Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 không giấu được niềm tự hào: “Ngày khai giảng năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết khi tôi được đón nhận thế hệ học sinh lớp 1 mới. Nhìn những gương mặt ngây thơ, tôi thấy rõ trách nhiệm lớn lao của người gieo hạt, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi mong các con sẽ tìm thấy niềm vui học tập mỗi ngày, học cách tự lập, yêu thương và tôn trọng bạn bè. Với tôi, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt lấp lánh của học sinh chính là phần thưởng quý giá nhất".
Với các em học sinh, niềm vui khai giảng còn rực rỡ hơn. Bạn Trịnh Quang Khải (lớp 1A1) háo hức chia sẻ: “Hôm nay là lần đầu tiên em đi khai giảng. Em vui vì có nhiều bạn mới, có cờ đỏ sao vàng tung bay, có bài hát Quốc ca vang lên. Em thấy các thầy cô luôn quan tâm, động viên học sinh. Em hứa sẽ học tập chăm chỉ, nghe lời thầy cô giáo”.
Mẹ bạn Trịnh Quang Khải đồng hành cùng con trong ngày khai giảng ý nghĩa này, chị chia sẻ: “Hôm nay nhìn con trong bộ đồng phục mới, bước vào trường trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, tôi thực sự yên tâm và hạnh phúc. Tôi tin rằng TH Ban Mai sẽ là nơi con được học tập, rèn luyện và trưởng thành với những giá trị tốt đẹp.”
Hành trình mới, khát vọng mới
Năm học 2025 – 2026, Trường TH Ban Mai (BMS Hà Nội) chính thức khởi động hành trình mới với chủ đề đề “Ready to give – Ready to grow” (Sẵn sàng cống hiến – Tự tin trưởng thành). Đây là kim chỉ nam định hướng cho hành trình trưởng thành của các học sinh tại BMS. Nhà trường tập trung vào những định hướng bền vững: giúp học sinh mở rộng tư duy toàn cầu nhưng luôn tự hào về bản sắc Việt Nam; rèn luyện kỹ năng sống để trở nên tự lập, tự tin và bản lĩnh; kiến tạo môi trường an toàn, truyền cảm hứng, chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, nhà trường tiên phong đưa học sinh bước vào thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) một cách thông thái và có trách nhiệm, mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế để các bạn tự tin hội nhập.
Tại buổi lễ, cô Lê Thị Mai Hương cũng đã gửi gắm tới tập thể sư phạm nhà trường: “Cống hiến không phải là điều gì xa vời, mà hiện diện trong những việc làm thường ngày: một nụ cười khích lệ, sự kiên nhẫn lắng nghe, hay từng phút giây tận tâm đồng hành cùng học trò. Tôi tin tưởng xuất sắc bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Khi đã làm tốt những điều nhỏ bé, các con sẽ trưởng thành, đủ bản lĩnh để chinh phục những ước mơ lớn lao hơn”.
Buổi lễ khai giảng khép lại trong niềm hân hoan và kỳ vọng. Với sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và quyết tâm của bản thân, các bạn học sinh TH Ban Mai hứa hẹn sẽ viết nên một năm học rực rỡ, đầy ắp niềm vui và thành công.