Ngày Phụ nữ Việt Nam nhìn lại khoảnh khắc xúc động về mẹ

Vũ Hồng Loan
Trên các diễn đàn mạng dành cho người trẻ, nhiều hình ảnh ý nghĩa về mẹ làm rung động hàng triệu con tim trong ngày tôn vinh người phụ nữ Việt.

Tác phẩm "Mẹ - người bạn thân nhất" của nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Thân khắc họa hình ảnh bé gái nghèo, cùng chơi lồng đèn bên mẹ nhân dịp Trung thu. Bức ảnh thu hút hàng nghìn like (thích), chia sẻ từ dân mạng. Nhiều người xúc động và trân trọng khoảnh khắc giản dị, hạnh phúc của hai mẹ con. Ảnh: Phạm Hoàng Thân.

Khoảnh khắc người mẹ dắt con ngồi trên xe qua nơi nước ngập ở TP.HCM của tác giả Trần Ngô Hải An làm lay động trái tim bạn trẻ. Tình yêu thương, sự che trở, đùm bọc hy sinh của mẹ dành cho con là vô bờ bến. Ảnh: Hải An.

 

Ngày 15/8, diễn đàn hơn 200.000 thành viên chia sẻ bức ảnh trong cơn mưa tầm tã, người mẹ dừng xe đạp, mặc lại áo mưa cho con. Không ít dân mạng đã viết: Hình ảnh thật đẹp giữa đời thường. Ảnh: Chụp màn hình. 

Bức ảnh này được đưa lên mạng vào tháng 2/2016. Người mẹ trùm túi ni lông cho con đỡ lạnh trong ngày đông giá rét. Nhìn bức ảnh, nhiều bạn trẻ cho biết họ giật mình vì chợt nhận ra đã lâu không về thăm mẹ. Ảnh: Tuong Buitrung.

 

Người mẹ trên chiếc xe đạp cũ kỹ mang theo hai con nhỏ. Bức ảnh truyền tải thông điệp của tác giả: "Dù khó khăn vất vả, tình yêu thương của mẹ là bao la". Ảnh: Nguyễn Quốc Hòa.

Tác phẩm "Tháng 7: Thăm con" của Huynhdungphoto được đăng trên web Xóm Nhiếp Ảnh. Với lời đề tựa: "Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con trai", bức ảnh nhận được nhiều like (thích) và bình luận của cư dân mạng. Ảnh: Huynhdungphoto.  

"Dìu dắt" là tên mà tác giả Đào Phúc Quang Vũ đặt cho bức ảnh này kèm lời tựa "Con hãy vững tin trên con đường vì mẹ luôn ở cạnh các con". Từng là con, ai cũng hiểu một thông điệp: Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, mẹ cũng sẽ luôn là người sát cánh bên con. Ảnh: Đào Phúc Quang Vũ.

Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người mẹ nghèo tần tảo là khoảnh khắc lay động trái tim những người con mỗi khi nhớ về mẹ. Ảnh: Chụp màn hình.

"Mẹ không có ôtô, không có xe máy, nhưng được nấp sau lưng mẹ là hạnh phúc nhất đời con", tác giả của bức ảnh chia sẻ. Ảnh: MT.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày Phụ nữ Việt Nam nhìn lại khoảnh khắc xúc động về mẹ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.