Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu Đại học, muốn là Nick Vujicic phiên bản Việt

Thu Trà
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cậu bạn đã trở thành sinh viên và còn có thể tự kiếm thêm thu nhập.

Lớn lên với cơ thể mất hoàn toàn 2 cánh tay, cậu bạn phải tự dùng đôi chân để làm mọi việc kể cả học bài, viết bài. Dẫu vậy, cậu chưa bao giờ khuất phục số phận, vẫn âm thầm nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn và theo đuổi ước mơ tri thức.

Cậu bạn ấy là Hồ Hữu Hạnh (21 tuổi, quê Đồng Nai), nhiều năm về trước Hạnh từng được dân mạng biết đến với hình ảnh khuyết hai tay do di chứng chất độc màu da cam từ cha mẹ. 

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 1
Hạnh khi còn học lớp 7.

Lớn lên với cơ thể khuyết tật, nhưng cậu bạn có một nghị lực vươn lên rất mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc, hay dựa dẫm vào ai nên từ rất sớm Hạnh đã tự mình luyện tập để có thể làm mọi việc bằng đôi chân. 

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 2
Hạnh phụ bố mẹ làm việc nhà.

Nhớ lại những năm tháng trầm mặc trước kia Hạnh nói: "Từ nhỏ đến năm lớp 10 mình rất tự ti, mức độ tự ti có thể lên tới 80% và không muốn làm một số hoạt động nhạy cảm hằng ngày bằng đôi chân".

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 3
Cậu bạn giờ đây đã tự tin hơn rất nhiều.

Nhưng rồi, với ý chí của bản thân cũng như tác động của những mối quan hệ xung quanh đã khiến Hạnh muốn thay đổi. Và chính sự thay đổi đó đã đem lại cho cậu bạn rất nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân.

Năm 2019, Hạnh vinh dự được mời đến Singapore và tham quan văn phòng làm việc của Google. Tại đây, nam sinh quê Đồng Nai đã được chính Giám đốc điều hành Google khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia đón tiếp, trò chuyện. Quyết tâm thực hiện ước mơ của cậu bạn càng lớn hơn gấp bội lần khi vị Giám đốc này hứa hẹn, nếu cậu có thể hoàn thành chương trình đại học và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thì việc vào Google sẽ không còn xa.

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 4
Cậu bạn trong lần tới văn phòng làm việc của Google.

 Trước lời đề nghị này, Hạnh cho biết mình đang cố gắng trau dồi và hoàn thiện từng ngày để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ tập đoàn nổi tiếng.

Hiện tại cậu bạn đã là sinh viên Công nghệ thông tin của trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai). Bên cạnh việc học Hạnh cũng nhận việc làm thêm về marketing cho nhiều cửa hàng nhỏ để vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. 

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 5
Hạnh vẫn miệt mài hằng ngày.

Ngoài ra cậu bạn cũng lập ra một kênh YouTube riêng để chia sẻ những khó khăn và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có chung hoàn cảnh sống. Tất cả clip của Hạnh đều không có kịch bản trước, không có một ekip chuyên nghiệp nào dàn dựng mà cậu bạn này đều tự làm hết mọi việc, từ việc lên ý tưởng, quay video, cắt ghép, hiệu chỉnh. Dù còn nhiều hạn chế nhưng những nội dung mà cậu bạn chia sẻ vẫn được rất nhiều người quan tâm.

Ngưỡng mộ cậu bạn không tay được Google mời về làm việc đã đậu ĐH, muốn là Nick Fujicic phiên bản Việt - Ảnh 6
Nụ cười hạnh phúc của cậu bạn.

Cậu bạn không ngần ngại khi chia sẻ rằng mình đang ngày một hoàn thiện bản thân để trở thành Nick Vujicic "phiên bản Việt" truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Dù không bình thường như những bạn khác nhưng Hạnh luôn có cho mình một ý chí rất quyết tâm hướng tới những điều tốt đẹp và chứng tỏ được giá trị của bản thân. Đây chính là điều mà chắc chắn chúng ta phải học hỏi ở cậu bạn. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.

Thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu: Bản lĩnh lớn từ những việc làm nhỏ

Từ học tập đến hoạt động Đội, Đặng Kim Thiên Kim - Liên đội phó trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) ghi dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, sự năng động và những hành động đẹp mỗi ngày, lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Thủ đô bản lĩnh, giàu khát vọng.