Nhận định bóng đá
Thời điểm hiện tại cả Villarreal lẫn Man Utd đều đang không có phong độ tốt. Trong khi đại diện Tây Ban Nha đã thua 2, hòa 2 trong 6 lần ra sân gần nhất, đội bóng vùng tây bắc nước Anh thậm chí còn thua 3, hòa 1.
Như đã biết, Man Utd vừa sa thải huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, vì thế phòng thay đồ của họ chắc chắn đang trong tình cảnh rối ren. Để Quỷ Đỏ có thể giành điểm trên sân của Villarreal, phẩm chất thủ lĩnh của những Cristiano Ronaldo hay Bruno Fernandes sẽ có vai trò cực lớn.
Tuy nhiên việc thi đấu xa nhà có lẽ sẽ gây không ít khó khăn cho Quỷ đỏ, khi mà tại sân El Madrigal thì Tàu ngầm vàng chưa bao giờ dễ chơi. Rất nhiều chuyên gia và khán giả đều cho rằng, hai đội sẽ kìm chân nhau bằng một kết quả hòa.
Thông tin xung quanh
Kể từ năm 2005 đến nay mới có 6 màn so tài giữa Villarreal cùng Man Utd được diễn ra, trong đó mỗi đội chỉ có 1 chiến thắng mà thôi. 4 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa.
Tổng tỷ số giữa đôi bên đang là 13-13. Lần gần nhất hai đội chạm trán là ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League năm nay và Man Utd đã thắng 2-1.
Thời điểm hiện tại, Villarreal đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ chỉ có 16 điểm, ghi 15 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới tới 13 lần, tương đương hiệu số +2.
Man Utd đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 17 điểm. Họ ghi được 20 bàn nhưng đã thủng lưới tới 21 lần, tương đương hiệu số -1.
Tình hình lực lượng
Chân sút chủ lực mùa trước của Villarreal là Gerard Moreno sẽ không thể ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, Serge Aurier cũng vắng mặt vì không đủ điều kiện thi đấu. Trong khi đó, khả năng ra sân của Etienne Capoue và Arnaut Danjuma còn đang bỏ ngỏ.
Ở chiều ngược lại, Man Utd sẽ không có sự phục vụ của Paul Pogba, Raphaël Varane, Edinson Cavani, Luke Shaw và tài năng trẻ Mason Greenwood.
Đội hình dự kiến
Villarreal (4-3-3): Gerónimo Rulli, Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raúl Albiol, Juan Foyth, Daniel Parejo, Etienne Capoue, Francis Coquelin, Arnaut Danjuma, Boulaye Dia, Yeremi Pino
Man Utd (4-2-3-1): David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Donny van de Beek, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Cristiano Ronaldo