Dưới nắng thu trong trẻo, sân trường Quang Trung rực rỡ sắc đỏ của màu áo đồng phục. Các em học sinh khối 3 say mê hòa mình trong điệu nhảy trẻ trung, đầy năng lượng. Đội hình biểu diễn nổi bật với những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tự tin và nụ cười hồn nhiên.
Cùng với các em, các cô giáo khối 3 cũng trực tiếp tham gia biểu diễn, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần gắn bó, đồng hành giữa cô và trò. Mỗi bước nhảy, mỗi động tác trên nền nhạc “Việt Nam ơi” như gửi gắm thông điệp “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với quê hương đất nước.

Hoạt động không chỉ là dịp để các em thể hiện tài năng, sức trẻ mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc. Cô giáo Lê Vân - Khối trưởng khối 3 chia sẻ: “Hoạt động dân vũ là cơ hội để cô và trò cùng lan tỏa năng lượng tích cực, giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, thực hiện lời Bác Hồ dạy bằng những hành động cụ thể, sinh động".


Cô Lê Vân cho hay, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay là dịp đặc biệt để nhà trường lồng ghép giáo dục truyền thống, bồi đắp trong học sinh khối 3 niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thầy Nguyễn Đặng Quyền – Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: "Trong năm học, Liên đội luôn chú trọng tổ chức các hoạt động và phong trào thiết thực, giúp học sinh rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái. Các phong trào như "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Kế hoạch nhỏ"... được duy trì thường xuyên, qua đó giáo dục các em biết trân trọng giá trị của lao động, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi em học sinh không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn tích cực tham gia công tác Đội, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu tính nhân văn và lan tỏa tinh thần “vì bạn tốt – làm việc tốt” trong toàn trường".

Tiết mục dân vũ “Việt Nam ơi” khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt lấp lánh niềm vui của học trò và thầy cô. Đó không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của thế hệ măng non Thủ đô hôm nay.