Hai thập kỷ lặng lẽ kết nối những tấm lòng
Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” (tiền thân gắn liền với Báo Ấp Bắc) đã đi qua chặng đường 20 năm đầy dấu ấn. Đối với đội ngũ những người làm báo địa phương, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là dấu ấn nghề nghiệp, khẳng định uy tín và trách nhiệm xã hội cao cả. Qua mỗi mùa tuyển chọn, những người thực hiện chương trình lại có dịp lắng nghe, thấu hiểu và kết nối nguồn lực để giúp đỡ những mảnh đời nhọc nhằn.
Suốt hành trình ấy, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hàng ngàn bộ hồ sơ mang theo những câu chuyện đời thực đầy cảm động. Đó là những sinh viên sớm phải sống tự lập, gánh trên vai nỗi lo cơm áo, vừa rời giảng đường đã tất bật làm thêm để chắt chiu tiền đóng học phí.
Đó là những em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, thiếu đi điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn quyết tâm giữ lấy con chữ bằng nghị lực phi thường. Trước mỗi kỳ trao học bổng, việc lựa chọn đối tượng luôn khiến Ban Tổ chức trăn trở, bởi hoàn cảnh nào cũng đáng thương, nghị lực nào cũng đáng quý. Sau cùng, chương trình ưu tiên dành tặng sự tiếp sức cho các trường hợp mồ côi, khuyết tật, con em gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn đạt thành tích học tập khá, giỏi.
Tính đến nay, chương trình đã trao tặng tổng cộng 1.870 suất học bổng với tổng trị giá 4,146 tỷ đồng. Trong đó, có 243 suất dành cho học sinh tiểu học, 407 suất cho học sinh THCS, 510 suất cho học sinh THPT và 710 suất dành cho sinh viên. Hiệu quả lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những con số, mà chính là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, sinh viên từng được tiếp sức. Nhiều em từ những suất học bổng ban đầu đã nỗ lực trở thành bác sĩ, kỹ sư, nghiên cứu sinh hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng bằng chính năng lực của mình.
Viết tiếp hành trình sẻ chia năm học 2025 - 2026
Bước vào năm học 2025 - 2026, hành trình “Chắp cánh ước mơ” tiếp tục lăn bánh đến với những hoàn cảnh khó khăn. Trong số các hồ sơ được chọn để trao học bổng năm nay, câu chuyện của em Đàm Nhã Như (lớp 12, Trường THPT Phan Việt Thống) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, Như sống cùng bà ngoại trong căn phòng trọ, mưu sinh bằng xe hủ tiếu chay ở chợ Bình Phú.
Cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, thế nhưng lại thêm gánh lo bệnh tật khi Nhã Như mắc bệnh lao hạch, phải điều trị dài ngày tại TP. Hồ Chí Minh. Dù thiếu thốn cả vật chất lẫn chỗ dựa tinh thần, Nhã Như vẫn sớm ý thức được hoàn cảnh và không cho phép bản thân buông xuôi. Suốt 11 năm học, em luôn nỗ lực tự học, duy trì kết quả học tập khá, giỏi.
Cùng chung nghị lực ấy là em Võ Phạm Trần Cẩm Thy (Khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) hiện là sinh viên ngành kinh tế Đại học Tiền Giang. Kể từ khi cha mất vì đại dịch Covid -19, Thy sớm làm thêm đủ nghề từ pha chế đến phục vụ quán ăn để lo chi phí sinh hoạt, đỡ đần cho người mẹ đang phải đi làm thuê vất vả. Với Thy, lần thứ hai nhận được học bổng này là một niềm vui lớn, giúp em kịp thời đóng học phí đang còn nợ nhà trường và đỡ phần nào vất vả cho mẹ vì phải đi vay mượn tiền.
Trong năm học 2025 - 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tiếp tục thực hiện Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” sẽ trao tặng 105 suất học bổng với tổng kinh phí 400 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ. Cụ thể: 25 suất tiểu học (3 triệu đồng/suất), 25 suất THCS (3 triệu đồng/suất), 25 suất THPT (4 triệu đồng/suất) và 30 suất cho sinh viên (5 triệu đồng/suất).
Trải qua chặng đường 20 năm, chương trình “Chắp cánh ước mơ” một lần nữa khẳng định vai trò là “nhịp cầu” nhân ái, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Với sự đồng hành bền bỉ từ các đơn vị tài trợ và những người làm báo, chương trình cam kết sẽ tiếp tục vươn xa, đảm bảo rằng không một học sinh hiếu học nào phải lùi bước trước những thử thách của cuộc đời.












