Những bông hoa những bài ca

Phan Cường - Đình Dũng
Để bày tỏ lòng tri ân, lòng biết ơn đối với thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng, sáng 18/11, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi để chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Ngày hội các em học sinh được thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm tình cảm và sự kính trọng đến các thầy cô giáo. Cùng đó là các tiết mục kịch, thi cắm hoa nghệ thuật để tặng thầy cô, tham gia đố vui các câu hỏi ở các lĩnh vực tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, giao lưu cùng khán giả… đây là dịp để các em thể hiện năng khiếu và niềm yêu thích của mình, cũng như gửi  gắm tình cảm tri ân đến các thầy cô giáo.

Đại diện Báo TNTP&NĐ khu vực Bắc Trung Bộ chúc mừng trường TH Nguyễn Trãi, TP Vinh nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Đại diện Báo TNTP&NĐ khu vực Bắc Trung Bộ chúc mừng trường TH Nguyễn Trãi, TP Vinh nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Đây là những hoạt động nhằm tri ân thầy cô giáo chào mừng ngày lễ trọng đại này. Qua đó các em được học hỏi, nỗ lực và phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tốt, những người có ích cho xã hội. Không những thế, các em còn nhận ra rằng tình cảm giữa cô trò không chỉ là mối liên kết trong việc dạy và học mà còn truyền tải đến các em học sinh biết yêu mến, kính trọng thầy cô giáo bởi thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em nên người.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội "Những bông hoa những bài ca" của cô trò trường TH Nguyễn Trãi:

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những bông hoa những bài ca tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn khiến thầy cô và bạn bè yêu mến bởi nét dịu dàng, chăm ngoan và đặc biệt là tài năng hội họa nổi bật. Cô bạn ấy có cái tên thật dễ mến: Đinh Diệp Linh.