100 ước mơ đã bay xa
Trong tiếng hát rộn ràng cùng sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống, các nữ sinh đã kể câu chuyện cảm động về hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng từ bản làng xa xôi đến giảng đường đại học.

Ngược dòng về 15 năm trước, Quỹ học bổng Vừ A Dính và VinaCapital Foundation đã khởi xướng dự án “Mở đường đến Tương lai”, một chương trình bền vững, nhân văn nhằm nâng bước các nữ sinh dân tộc thiểu số. Tính đến nay, quỹ đã hỗ trợ 100 em, riêng giai đoạn 2 (2017 – 2024) có 50 em thuộc 23 dân tộc ở 26 tỉnh, thành nhận học bổng toàn phần trong suốt 7 năm (3 năm THPT, 4 năm đại học).

Nhờ tri thức và tình thương, những “cánh chim nhỏ” ấy đã vươn xa, tự tin hòa nhập với tri thức mới. Trong số này, 39 em đã hoàn tất bậc đại học, 5 em tốt nghiệp cao đẳng, theo học nhiều ngành khác nhau: kinh tế (22), sư phạm (7), y dược (4), kỹ thuật – nông nghiệp (8) và khoa học xã hội (8).
Các em không chỉ giỏi giang trong học tập mà còn giàu lòng yêu nước, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đến nay đã có 5 em vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, và tất cả đều là thành viên câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Phát biểu tại chương trình, bác Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính xúc động chia sẻ: “Đây là một hành trình đầy yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm, biến ước mơ thành hiện thực, thắp sáng khát vọng nơi các em”.

Ông Rad Kivette – Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation (VCF) cũng khẳng định: “Khi một nữ sinh dân tộc thiểu số được trao cơ hội học tập, không chỉ cuộc đời em thay đổi mà cả gia đình, cộng đồng cũng được tiếp thêm sức mạnh”.
Gieo khát vọng, gặt yêu thương
Đêm Gala mở màn bằng ca khúc “Đến với con người Việt Nam tôi” do chính các nữ sinh biểu diễn, tiếp nối là phần trình diễn trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đậm đà bản sắc.
Để ghi nhận nỗ lực của các em, Ban Tổ chức đã vinh danh 18 nữ sinh tốt nghiệp loại Giỏi và 22 em tốt nghiệp loại Khá bằng giấy khen và phần thưởng. Đây là món quà ghi nhận 7 năm bền bỉ, để hôm nay các em trở thành những tân cử nhân, kỹ sư, giáo viên – niềm tự hào của gia đình và bản làng.

Trong không khí ấm áp, nữ sinh Hoàng Thị Lìn (dân tộc Mông) bùi ngùi chia sẻ: “Sự giúp đỡ của quỹ học bổng không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần, như ngọn đèn dẫn dắt em đến ngày hôm nay. Nhớ lại ngày đầu phỏng vấn, em đã ước mơ trở thành cô giáo, và giờ đây em tự hào khi đã là giáo viên tiếng Anh. Em sẽ trở về quê hương để giúp đỡ các bạn nhỏ”.
Cuối buổi lễ, các nữ sinh cùng hòa vang những giai điệu “Khúc quân ca Trường Sa”, “Khát vọng tuổi trẻ” để hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, như một lời hẹn ước sẽ bay xa, vươn ra biển lớn nhưng vẫn giữ trọn tình yêu quê hương, đất nước.

Trong giây phút chia tay, Bác Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính gửi gắm: “Chúc các con trở thành những đại sứ thiện chí, biết lan tỏa những gì đã học được và có trách nhiệm với cộng đồng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ bước sang giai đoạn 3 với dự án ‘Mở đường đến Tương lai thế hệ mới’, đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc, đưa Việt Nam bước vào thời kỳ thịnh vượng”.

Quỹ học bổng Vừ A Dính do Bác Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước sáng lập. Sau 25 năm hoạt động, Quỹ đã trao hơn 100.000 suất học bổng và triển khai nhiều dự án hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo. Quỹ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước.
VinaCapital Foundation (VCF) được thành lập năm 2006, là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Việt Nam thông qua y tế thiết yếu, nâng cao năng lực y tế và giáo dục. Chương trình trọng điểm “Mở đường đến Tương lai” đã chắp cánh cho hàng trăm nữ sinh dân tộc thiểu số bằng học bổng toàn phần, kỹ năng sống và cố vấn phát triển.