Nỗi nhớ trường, nhớ lớp da diết đã khiến những đôi tay của các "công dân" nhí như biết... nói qua những bức tranh ấn tượng, qua những dòng viết “COVID-19: Phép thử của tinh thần dân tộc”... Những dòng tâm tư sâu lắng ấy, "cánh thư tranh" điện tử cứ nối nhau về, đầy ắp hộp thư trường, làm dịu vơi nỗi nhớ xa cách quá dài...
Nhìn tranh, đọc bài, thầy cô rất vui vì các bạn đều hiểu biết về đại dịch, cổ vũ - tuyên truyền rất thuyết phục và da diết tình cảm yêu mến, cảm phục, sẻ chia với các các cô chú chú bộ đội, bác sĩ, những người đang bảo vệ an toàn cho người dân không bị nhiễm COVID-19.
Bạn Khánh Nhật (lớp 7/6) hồ hởi: "Chúng mình rất lạc quan về khả năng, niềm tin sớm chiến thắng dịch bệnh. Trong hoạn nạn này, mình tự hào về quê hương, đất nước Việt Nam quá! Mình tin, trẻ em chúng ta bằng những việc làm nhỏ như này cũng đã góp phần tạo sức mạnh cho nhân loại bình yên".
Chúng ta ngắm tranh và hoan nghênh tinh thần của thầy trò trường THCS Trần Cao Vân nhé!
Cảm ơn những "THIÊN THẦN ÁO TRẮNG".
Hoàng Minh Phương - lớp 7.4
Hoàng Ngọc Bảo Trâm - lớp 9.1
Nguyễn Hoàng Minh Trang - lớp 8.1
Nguyễn Đăng Tiền Phong - lớp 6.2
Hãy là những "bác sĩ thông thái" của chính mình và cộng đồng
Trương Thị Diệu My - lớp 7.7
Trần Như Khánh Nhật - lớp 7.6
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - lớp 7.8
Hoàng Nguyễn Hải Nhi - lớp 8.2
Huỳnh Minh Nhật - lớp 6.5
Phan Ngọc Bảo Anh - lớp 6.5
Trần Thanh Thùy Giang - lớp 9.1
Trần Lê Tiểu My - lớp 7.1
Trần Như Ý - lớp 6.6
Bùi Nguyễn Bảo Thy - lớp 7.5
Phạm Nguyễn Hồng Khánh - lớp 9.3
Nhớ lắm ngày đến trường!