Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm là ngày tri ân, tưởng nhớ về các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tri ân còn là sự giáo dục những mầm xanh của đất nước phát huy truyền thống dân tộc và thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Buổi lễ có sự tham gia của các bác lãnh đạo địa phương, các anh chị Đoàn viên thanh niên, các Đội viên ưu tú đến từ trường THCS Đại Áng.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm như một lời tri ân đối với những hy sinh của thế hệ đi trước.
Sau màn ôn lại truyền thống vẻ vang của đất nước, về sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ, các đại biểu đã cùng thắp nến, dâng hương lên 105 ngôi mộ Liệt sỹ và 5 ngôi mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng tại nghĩa trang địa phương.
Mỗi lần tham dự là một lần Thu Hòa thêm hiểu và biết ơn sâu sắc với những hy sinh của những thế hệ đi trước.
Bạn Nguyễn Thị Thu Hòa, học sinh lớp 9A, Trường THCS Đại Áng xúc động chia sẻ: "Mình tự hào khi đây là năm thứ 3 được tham dự chương trình, mỗi lần lại cho mình một cảm xúc khác nhau. Mình tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô".