Những người bạn sống vắt vẻo trên dầm cầu đã có chốn dung thân

Vũ Hồng Loan
Sau những ngày sống vắt vẻo trên dầm cầu Móng giữa Sài Gòn, 2 trong số 4 người bạn đã được cơ quan chức năng trao trả về gia đình.

Ngày 26/9, Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã đến cầu Móng đưa những bạn nhỏ sống ở đây về trụ sở. Qua kiểm tra, chỉ 3 người bạn trong phóng sự có mặt gồm: Võ Ngọc Hoàng (17 tuổi, quê Thừa Thiên  Huế), Vũ Thái Hòa (12 tuổi, TP HCM) và Phạm Nguyên Phúc (tên thật là Nguyễn Lê Bảo Bảo, quê Long An). Lực lượng chức năng còn phát hiện bạn Vi Văn Úy (12 tuổi, quê Thanh Hóa) đang ở cùng nhóm trẻ.

4 trẻ em sống dưới gầm cầu Móng, quận 1.

Theo đại úy Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, hai bạn có người thân tại TP Hồ Chí Minh nên đã được đón về. Hai bạn còn lại được chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP HCM để tìm môi trường sinh sống và học tập, đào tạo nghề.

Cô Vũ Thị Nam, mẹ bạn Vũ Thái Hòa (quận 4, TP HCM) cho biết, con trai cô năm nay lên lớp 7 nhưng hiện nghỉ học. Cậu bạn nhiều lần bỏ nhà đến ở với nhóm Hoàng tại cầu Móng.

Video: 4 người bạn sống vắt vẻo trên cầu giữa Sài Gòn

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những người bạn sống vắt vẻo trên dầm cầu đã có chốn dung thân tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác