Nữ sinh nhà nghèo không tham của rơi

Tư Chương
Với hành động tốt đẹp của bạn Phạm Thị Như Lài, huyện đoàn Duy Xuyên (Quảng Nam), Hội đồng Đội xã Duy Thu và Ban Giám hiệu THCS Nguyễn Khuyến đã tặng Giấy khen, quà trung thu và tuyên dương tấm gương tốt trước toàn trường.

Trước đó, vào chiều cuối tháng 9/2020, thông tin một học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nhặt được ví tiền được phát đi trên loa truyền thanh để tìm lại người bị mất đã khiến các giáo viên, học sinh và nhân dân đều tò mò và chờ đợi xem người học trò có tấm lòng nhân ái, không tham của rơi đó là ai?

Chị Đỗ Thị Kim Bằng (áo xanh), Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên tặng Bằng khen và trao quà cho bạn Phạm Thị Như Lài tại buổi lễ tuyên dương.

Ngay sau thông tin được phát đi, cô Nguyễn Thị Ánh (buôn bán ở chợ Phú Đa cùng xã) đã nhanh chóng đến UBND xã để thông tin về số tiền mình đánh rơi mà mọi người đang tìm kiếm. Cô Ánh vô cùng xúc động và vui mừng khi đã nhận lại chiếc ví nguyên vẹn với số tiền tích cóp lâu nay của cô. Qua cơ quan chức năng cho biết, cô bạn học trò chăm ngoan, thật thà đã nhặt được ví tiền và giao nộp cho chính quyền địa phương để tìm trả lại cho cô là bạn Phạm Thị Như Lài (học sinh lớp 8/1), bạn học cùng lớp với con cô Ánh. Cô đã cám ơn và tặng bạn Lài 2 triệu đồng để mua sách vở, áo quần cho năm học mới.

Chia sẻ với PV báo Đội tại trường, Phạm Thị Như Lài vui vẻ kể: "Trưa hôm đó, khi mẹ bảo ra chợ mua thức ăn về nấu cơm trưa cho gia đình, mình thấy một chiếc ví của ai đánh rơi giữa đường. Mình đã nhặt lên và về nhà nhờ bố mẹ thông tin cho người mất. Sau khi kiểm tra, trong ví có số tiền lớn là 18.760.000 đồng, gia đình mình đã nhờ đến đài truyền thanh xã để thông báo với hy vọng sẽ tìm trả lại cho người bị đánh rơi".

Đại diện BGH, Công đoàn nhà trường và Liên đội và bạn Phạm Thị Như Lài.

Biết được tấm lòng tốt của bạn Phạm Thị Như Lài, Huyện đoàn Duy Xuyên, Hội đồng Đội xã Duy Phú và Ban Giám hiệu nhà trường đã tặng Giấy khen, quà trung thu và tuyên dương Lài trước toàn trường. Tại buổi tuyên dương, bạn Phạm Thị Như Lài đã trích ra sô tiền 1 triệu đồng từ món quà của cô Nguyễn Thị Ánh để đóng góp vào Quỹ Vòng tay nhân ái của Liên Đội. Cả trường đều tán dương và khâm phục cô học trò nhỏ nhà nghèo, học giỏi, trung thực và có tấm lòng nhân ái.

Thầy Võ Văn Thường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lài con nhà nghèo nhưng hiếu học, chị cả của Lài năm nay bước vào năm thứ nhất Đại học, em út của Lài học lớp 5 và cả 3 chị em Lài đều đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Cách đây mấy năm, mẹ của Lài cũng nhặt được ví tiền lớn và trả lại cho người mất. Nghèo, không tham của rơi! Đó là bài học mà chúng tôi luôn nhắc nhở học sinh trường mình noi theo!”.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh nhà nghèo không tham của rơi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Măng non sẵn sàng - Tre xanh tiếp bước

Tiếng hát trong trẻo, những điệu múa rộn ràng cùng nụ cười tươi của các bạn thiếu nhi đã làm bừng sáng Hội thi văn nghệ “Măng non sẵn sàng – Tre xanh tiếp bước” năm 2026. Chương trình quy tụ 11 đội thi đến từ các liên đội trường học trên địa bàn phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh, mang đến một ngày hội nghệ thuật đầy cảm xúc.

Cô học trò lớp 4 ghi dấu ấn với bức tranh về Đại hội Đoàn

Từ niềm đam mê hội họa được nuôi dưỡng từ những năm đầu tiểu học, cô bạn Lê Huyền Anh (lớp 4/4, trường Tiểu học Hà Huy Giáp, tỉnh Đồng Nai) đã ghi dấu ấn tại Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.