Đội bóng của HLV Solskjaer có thành tích ngày càng đi xuống từ đầu tháng 10 tới nay, trước khi họ phải đón nhận thêm trận thua trước đối thủ cùng thành phố. Trận thắng 3-0 trước Tottenham có lẽ chỉ giúp chiếc ghế của Solskjaer bớt lung lay.
Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, sự nghiệp của chiến lược gia người Na Uy ở sân Old Trafford có lẽ không thể kéo dài thêm, nhất là khi CLB đã chi rất mạnh để mang về những bản hợp đồng chất lượng như Jadon Sancho, Raphael Varane và nhất là Cristiano Ronaldo.

Nhìn lại trận derby thành Manchester vừa qua thì ai cũng thể thấy: Eric Bailly ngờ nghệch đá phản lưới nhà rồi sau đó bị thay ra chỉ sau 45 phút thi đấu, Luke Shaw và Harry Maguire thì phối hợp thiếu nhất quán trong những phút cuối hiệp 1, De Gea phải căng mình chống đỡ những màn vây hãm của Man City.

Trước tình cảnh bết bát hiện tại của Man Utd, huyền thoại Peter Schmeichel không ngần ngại công kích trực diện các hậu vệ của Quỷ Đỏ sau màn thể hiện của họ trước Man City trên sân Old Trafford.
Schmeichel nói với BBC Radio 5 Live:
“Bàn thua thứ hai là một bàn thua khủng khiếp. David de Gea không thể làm gì trước cú đá, nhưng Chúa ơi hãy xem Harry Maguire và Luke Shaw đang làm cái gì khi ấy? Họ đã nghĩ rằng thủ môn sẽ băng ra cản bóng hoặc bóng sẽ bay ra ngoài rồi đợi một quả phạt góc.
David de Gea không thể làm gì với bàn thua thứ hai, anh ấy phải đành vào lưới nhặt bóng. Man City chơi tốt hơn rất nhiều và họ có thể ghi tới 4 bàn. Chúng tôi đã nhận định về màn thể hiện của Eric Bailly sẽ như thế nào vào hôm nay? Tôi không đánh giá cao màn thể hiện của cậu ấy sau bàn phản lưới".