Giấc mơ về một thế giới đầy sách
Giữa thời đại công nghệ 4.0, khi những trò chơi điện tử và mạng xã hội cuốn hút nhiều bạn nhỏ, một nhóm các cô chú thuộc thế hệ 8x, 9x tại Thanh Hóa đã ấp ủ giấc mơ lớn, tạo ra một không gian nơi sách là “nhân vật chính”, không gian để mỗi người có thể tìm thấy những cuốn sách hay mà không cần lo lắng về chi phí. Vậy là Phòng sách Hội An ra đời!

Tọa lạc trong “trái tim của thành phố Thanh Hóa” - công viên Hội An, phòng sách này giống như một kho báu đầy ắp tri thức với hàng trăm đầu sách đa dạng thể loại. Những cuốn sách lịch sử, văn hóa giúp bạn khám phá cội nguồn dân tộc, sách phát triển bản thân giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày, sách ngoại ngữ mở ra cánh cửa thế giới, những bộ truyện tranh thiếu nhi hấp dẫn, giúp các bạn nhỏ có những giờ phút thư giãn bổ ích…

Mỗi ngày trôi qua, phòng sách ấy lại càng phong phú hơn nhờ những tấm lòng yêu sách từ khắp nơi gửi tặng. Mỗi cuốn sách ở đây đều mang theo câu chuyện của một người bạn, một hành trình tri thức sẵn sàng chia sẻ với mọi người.
Phòng sách Hội An vừa là nơi đọc sách vừa là không gian của những hoạt động cộng đồng ý nghĩa: Những buổi thảo luận sách - nơi bạn có thể chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ của mình về những câu chuyện hay; workshop kỹ năng mềm, giúp các bạn phát triển tư duy, khả năng giao tiếp, sáng tạo; hoạt động thiện nguyện, đưa sách đến những vùng khó khăn, giúp nhiều bạn nhỏ có cơ hội tiếp cận tri thức; giao lưu văn hóa, nơi những trái tim yêu sách gặp gỡ, chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhau.

Những “thủ lĩnh” thầm lặng
Để Phòng sách Hội An hoạt động đều đặn và trơn tru mỗi ngày, không thể không kể đến những “thủ lĩnh sách” đầy nhiệt huyết. Ban đầu, dự án được xây dựng bởi 11 thủ lĩnh, sau đó tiếp tục phát triển và kết nạp thêm 2 thủ lĩnh. Đến nay, dự án có tổng cộng 13 người dẫn dắt với tâm huyết và tình yêu sách mãnh liệt. Các cô chú không quản ngày đêm duy trì và phát triển phòng sách, đảm bảo rằng mọi cuốn sách luôn sẵn sàng chào đón bạn đọc.

Bạn có muốn trở thành một phần của Phòng sách Hội An không? Có rất nhiều cách để đóng góp như; Tặng sách, một quyển sách bạn đã đọc xong có thể mở ra thế giới mới cho người khác; tham gia tình nguyện, trở thành người giữ gìn không gian đọc sách, tổ chức sự kiện, giúp đỡ các bạn nhỏ tìm cuốn sách phù hợp; hỗ trợ tài chính, góp phần mở rộng và nâng cấp không gian phòng sách, mang đến thêm nhiều cơ hội đọc sách cho cộng đồng.

Sách là người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp ta hiểu hơn về thế giới, về chính mình và về những ước mơ. Nhờ những tấm lòng yêu sách, Phòng sách Hội An đã và đang trở thành một ngôi nhà chung của tri thức và yêu thương, nơi những trang sách chắp cánh cho bao giấc mơ bay xa. Chúng mình hãy cùng viết tiếp câu chuyện đẹp này, để mỗi trang sách đều tìm được người bạn đồng hành nhé.