Đó là bạn Lê Phú Thịnh, học sinh lớp 3H, trường TH Kim Đồng (Thị trấn Vĩnh Điện) đã đập heo và cùng bố mẹ mang 20 ký gạo, nước uống, sữa… đến tặng cho các cô chú trực chốt tại khu cách ly. “Mình thấy các cô chú công an, bộ đội, y tá, các anh chị Đoàn viên thanh niên, cán bộ phường trực đêm vất vả, thức khuya, dậy sớm lo cho nhân dân và bạn bè của mình, từ tiền tiết kiệm heo đất mình muốn ủng hộ chút quà nhỏ đến các cô chú, anh chị… góp phần cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh để mình kịp được đến trường trong năm học mới…” - bạn Thịnh chia sẻ
Bạn Lê Phú Thịnh, học sinh lớp 3H, Trường TH Kim Đồng tặng quà tại Ban phòng chống dịch.
Cùng thời điểm này, bạn Bùi Thế Vĩ, học sinh lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Điện Thắng Trung) đã dành tiền tiết kiệm mua chiếc giường xếp nhờ các anh chị Thị đoàn tặng cho khu cách ly tập trung của huyện.
Chiếc giường xếp của bạn Bùi Thế Vĩ đưa mua từ tiền tiết kiệm gửi tặng bà con khu cách ly.
Hai bạn Lê Phú Thịnh và Bùi Thế Vĩ đều là học sinh giỏi, chăm ngoan, Vĩ còn là Chi đội trưởng năng động, mẫu mực trong học tập và công tác Đội. Tấm lòng vì nhân dân và bạn bè trong mùa dịch của các bạn thật đáng trân trọng, yêu quý.