Ươm mầm những ước mơ bay xa
Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tổng kết hành trình học tập, mà còn là lời chúc chân thành gửi tới các em trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh. Mỗi em được nhận khoản hỗ trợ 2.000.000 đồng từ Quỹ và các nhà tài trợ, cùng những phần thưởng riêng dành cho học sinh giỏi và các em đoạt giải cấp Thành phố trong các kỳ thi Olympic.
Năm học 2024–2025 khép lại với nhiều kết quả đáng tự hào: 46/47 em đạt học lực Giỏi (tỷ lệ 98%), 4 em đoạt giải tại các kỳ thi học thuật lớn. Các em đến từ 10 dân tộc thiểu số khác nhau, thuộc 14 tỉnh, thành, đại diện cho những ước mơ được nuôi dưỡng bằng nghị lực và lòng quyết tâm.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bác Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính xúc động chia sẻ niềm vui và tự hào về hành trình trưởng thành của các em. Bác ghi nhận sự cố gắng bền bỉ, tinh thần vượt khó của các em học sinh, sự tận tâm của thầy cô, cùng sự đồng hành bền bỉ của Quỹ suốt nhiều năm qua. Bác gửi gắm lời nhắn gửi: “Các cháu hãy giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Việc chọn ngành học nên dựa trên sở thích và thế mạnh cá nhân – đó chính là nền tảng để phát triển bền vững và thành công trong tương lai”.
Gửi lời tri ân
Tính đến năm học 2024–2025, Dự án “Ươm mầm tương lai” đã hỗ trợ 665 học sinh, với tổng kinh phí hơn 394 tỷ đồng. Trong đó, 414 em đã tốt nghiệp THPT, nhiều em tiếp tục học lên Cao đẳng, Đại học, một số em vươn xa đến các quốc gia như Nga, Nhật Bản, Malaysia và Trung Quốc. Sau khi kết thúc dự án, phần lớn học sinh tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Dự án “Hỗ trợ sinh viên”, mở rộng cơ hội học vấn và phát triển tương lai.
Võ Trung Tín, học sinh lớp 12 Trường THCS – THPT Nam Việt, đến từ đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa), chia sẻ đầy xúc động: “Từ một cậu bé 11 tuổi rời đảo xa đất liền để học tập, em đã trải qua 7 năm xa nhà với biết bao nỗ lực. Nếu không có Quỹ Vừ A Dính và ngôi trường Nam Việt, có lẽ em đã không đi được xa đến thế này. Chính tình yêu thương nơi đây đã dạy em sống tử tế, biết sẻ chia và biết nuôi dưỡng ước mơ”.
Tương tự, Nguyễn Hoàng Giang, học sinh lớp 12 Trường THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm, cũng xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình từng khiến em cảm thấy mình bị giới hạn. Nhưng Quỹ đã mở ra cho em một cánh cửa – nơi tri thức và yêu thương luôn hiện diện. Chính sự tin tưởng và âm thầm dõi theo của các cô chú, cùng sự kiên nhẫn của thầy cô đã trở thành động lực lớn giúp em vươn lên từng ngày”.
Chặng đường phía trước của các em còn dài, nhưng hành trang hôm nay không chỉ là kiến thức mà còn là lòng biết ơn, niềm tin và tình yêu thương được vun đắp từ những người thầy, người bạn, người đồng hành thầm lặng. Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục là người chắp cánh, người thắp lửa, để mỗi ước mơ được bay cao và mỗi bước chân thêm vững vàng giữa đời.