MV được phát hành trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

MV được sáng tác bởi anh Bùi Quang và anh Lê Duy (Phòng Công tác chính trị, Công an TP.Hà Nội), do chính các cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô biểu diễn cùng 150 diễn viên phụ họa. Đây là sản phẩm âm nhạc được ấp ủ và hoàn thiện bằng tất cả tình yêu nghề, niềm tự hào và trải nghiệm thực tế của những người lính khoác áo công an nhân dân.
Ý tưởng về ca khúc bắt đầu từ một câu hỏi rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: "Nếu có một bài hát viết về chính chúng ta – những cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô – thì đó sẽ là giai điệu như thế nào?" Từ câu hỏi ấy, bài hát được khơi nguồn cảm hứng từ chính những bước chân lặng lẽ giữa đêm, những ca trực dài trong mưa gió, từ hình ảnh người chiến sĩ lao vào hiểm nguy vì bình yên phố phường, và cả ký ức không bao giờ phai mờ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Mỗi nốt nhạc, ca từ trong MV đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu ngành, yêu nghề và niềm tin sâu sắc vào sứ mệnh gìn giữ bình yên cho Thủ đô. Đây không chỉ là một bản nhạc, mà còn là một hành trình cảm xúc – nơi người chiến sĩ thể hiện trái tim nghệ sĩ, nơi âm nhạc trở thành cầu nối đưa hình ảnh đẹp, nhân văn và gần gũi của lực lượng Công an Hà Nội đến gần hơn với người dân.
CAHN in my heart vì thế không chỉ là ca khúc cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, khẳng định hình ảnh người công an thủ đô hiện đại: vững vàng trên trận tuyến an ninh, đồng thời giàu chất sáng tạo, vừa là người chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ giữa đời thường.