Rạng rỡ trong ngày trở lại trường của cô trò THCS Nguyễn Tri Phương

Vũ Hiếu
Sau thời gian hơn 3 tháng vì dịch COVID-19, gần 500 bạn học sinh khối 8 và 9 của trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng các thầy cô giáo quay lại mái trường với thật nhiều cảm xúc.

Mang tinh thần và trách nhiệm cao trong việc phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan và bám sát tình hình, trường THCS Nguyễn Tri Phương luôn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh.

Nơi đây vẫn luôn là mái trường an toàn chào đón những bước chân xinh đến trường. Bước vào cánh cổng trường xanh là một thế giới kỳ diệu mở ra cho chúng ta sau bao ngày xa cách. Việc học sẽ được tiếp tục trên con đường tươi đẹp, tràn đầy màu xanh hy vọng.

Để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh, nhà trường đã chuẩn bị kế hoạch đón học sinh đến trường sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 một cách đầy đủ và chu đáo nhất.

Mọi khu vực trong và xung quanh trường đều được sát khuẩn sạch sẽ. Các thầy cô giáo trực tiếp tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi bước vào lớp học.

Cô Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Sự quan tâm, chia sẻ đã mang đến nhiều cảm xúc cho các bạn học sinh. Vì vậy, những thông điệp ý nghĩa này sẽ lan tỏa rộng hơn cho cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID–19”. Trong ảnh, cô Giang đang trực tiếp hướng dẫn học sinh vệ sinh, rửa tay sao cho đúng và đảm bảo nhất.

Bạn Nguyễn Ngọc Linh (lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Tri Phương) chia sẻ: “Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mình cảm thấy rất vui sau kỳ nghỉ dài. Thật xúc động những tình cảm quý mến của các thầy cô giáo mang lại, mong rằng thời gian tới mình cũng như các bạn dành thời gian học tập, ôn lại kiến thức thật tốt”.

Nghi thức buổi lễ chào cờ được tổ chức thật trang nghiêm ngay tại lớp học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bạn học sinh.

 

Trước đó, nhà trường đã hoàn tất cơ sở vật chất đầy đủ như trang bị nước rửa tay, xà phòng ở các nhà vệ sinh, tăng thêm vòi rửa tay công cộng ở khu để xe đạp của học sinh, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly…

Ngày 29/4, Trung tâm y tế quận đã phun khử khuẩn toàn trường. Ngày 1/5, nhà trường đã phun thuốc phòng dịch sốt xuất huyết.

Được biết, tối 2/5 và sáng 3/5, 31 lớp đã triển khai họp phụ huynh học sinh trực tuyến, thống nhất với nhà trường về kế hoạch đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, ngày 3/5, các thầy cô chủ nhiệm đã cùng phụ huynh tổng vệ sinh các lớp học, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất cho sự trở lại của thầy trò.

Cô Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để đảm bảo giãn cách xã hội, tạo môi trường an toàn cho các em học sinh, Ban giám hiệu trường tách 31 lớp thành 62 lớp nhỏ.

Lịch học thực hiện theo thời khóa biểu đan xen giữa việc học trực tiếp và online đã được tiến hành hiệu quả từ khi nghỉ chống dịch. Khối 9 học trực tiếp tại trường 4 buổi, khối 6, 7, 8 học 3 buổi trực tiếp. Các buổi học còn lại trong tuần thì tiếp tục học trực tuyến trên truyền hình và học online trên phần mềm Teams Office 365.

Các giờ đi học, tan học được linh hoạt cách nhau từ 30 - 45 phút. Nhà trường tuân thủ tuyệt đối việc đo thân nhiệt, rửa tay. Học sinh đeo khẩu trang suốt thời gian khi đi từ nhà đến trường, trong thời gian học tại trường cho tới khi về nhà; thực hiện giãn cách theo đúng quy định, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ trường lớp”.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rạng rỡ trong ngày trở lại trường của cô trò THCS Nguyễn Tri Phương tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.