Marcus Rashford nói rằng anh cảm thấy "xấu hổ" sau thất bại 0-5 của Manchester United trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật vừa qua, đồng thời giải thích lý do anh đã im lặng kể từ sau trận đấu đó.
"Tôi không thể nói dối các bạn rằng tôi không nói gì bởi vì tôi là một fan hâm mộ của Manchester United. Thực sự là tôi không biết phải nói gì sau trận đấu hôm Chủ Nhật. Tôi đã rất xấu hổ. Các cổ động viên đã có mặt trên sân nhưng chúng tôi lại đem lại nỗi buồn cho họ. Các cổ động viên là tất cả với chúng tôi và họ không đáng phải chịu sự tổn thương đó.
Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để sửa chữa lỗi lần. Chúng tôi cần chuộc lỗi của chính mình", Marcus Rashford chia sẻ trên trang Twitter cá nhân sau trận thua 0-5 của Manchester United trước Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.
Trận thua 0-5 hôm Chủ Nhật là thất bại nặng nề nhất của Manchester United trên sân nhà trước Liverpool và là trận thua đầu tiên của họ với cách biệt 5 bàn trên sân nhà kể từ tháng 2 năm 1955.
Sau trận thua không thể chấp nhận trước đối thủ kình địch, Manchester United đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với 8 điểm kém hơn đội đầu bảng Chelsea. Trận thua Liverpool cũng khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Ole Solskjaer đang lung lay dữ dội, khi Antonio Conte đang được liên hệ để tiếp quản đội bóng.
Chuỗi ngày khó khăn của Man United sẽ chưa khép lại. Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ đến làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 10 Ngoại hạng Anh và sau đó là hành quân đến Ý để đụng độ Atalanta, thử thách cực đại sẽ đến vào cuối tuần sau ở trận derby Manchester với Man City.
Báo chí Anh cho hay, 3 trận đấu tới sẽ là những cơ hội cuối cùng để Ole Gunnar Solskjaer giữ lấy chiếc ghế của mình. Trong trường hợp sa thải Solskjaer, Man United sẽ phải đền bù cho huấn luyện viên 48 tuổi khoảng 7,5 triệu euro.