Lại một lần nữa, Cristiano Ronaldo cho thấy mức lương 385.000 bảng/tuần mà Man Utd trao cho anh là đáng đến từng xu. Tưởng như tại Old Trafford, Man Utd đã bị Villarreal cầm hòa. Thế nhưng với khoảnh khắc lóe sáng của siêu sao người Bồ Đào Nha, họ đã ngược dòng đánh bại đối thủ. Chia sẻ về cậu học trò cưng, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói sau trận đấu:
"Ronaldo từng làm điều tương tự thế này vô số lần trong sự nghiệp. Hãy nhìn vào màn trình diễn của Ronaldo trước Ireland hồi đầu tháng này, và chúng ta có thể thấy cậu ấy sở hữu tố chất tâm lý mạnh mẽ thế nào. Cậu ấy đã bỏ lỡ một quả penalty, không chạm bóng quá nhiều, nhưng rồi lại ghi 2 bàn thắng bằng đầu chỉ trong vài phút cuối trận.
Tôi đã quan sát cậu ấy cả ngày hôm nay, quan sát cách cậu ấy chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Ronaldo luôn thi đấu rất tập trung và khi thời cơ tìm đến, cậu ấy đã không bỏ lỡ nó.
Trong hiệp một, Ronaldo có một vài cú đánh đầu khá ổn. Dù chúng không phải bàn thắng nhưng nó cho thấy dấu ấn của một tiền đạo hàng đầu: Luôn tạo ra điều gì đó khi cơ hội đến".

Một lần nữa, Man Utd lại chiến thắng theo kịch bản "Fergie Time". Nói về điều này, nhà cầm quân người Na Uy không giấu nổi niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào:
"Điều này đã xảy ra vô số lần trong quá khứ. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng rồi lại gặp may mắn ở những thời khắc cuối cùng. Tôi biết mình sẽ mất ngủ vì quá phấn khích, nhưng chúng tôi phải nhớ rằng vẫn còn trận gặp Everton ở phía trước".

Dù đang hết sức vui mừng, thế nhưng Solskjaer không quên nhắc các học trò rằng họ sẽ gặp Everton vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, ông cũng đặt ra mục tiêu Man Utd phải giành thêm 10-12 điểm nữa ở Champions League:
"Đây là một kết quả rất tốt. Tinh thần mà cả đội thể hiện trong trận này thật tuyệt. Trong trận gặp Young Boyes, chúng tôi đã tự làm khó mình, vì thế 3 điểm trước Villarreal thật sự rất quan trọng. Ở các trận đấu còn lại, chúng tôi cần phải giành 10-12 điểm nữa để có thể thuận lợi vượt qua vòng bảng.", chiến lược gia người Na Uy cho hay.