Liverpool và Chelsea đã cống hiến có người hâm mộ một trận chung kết League Cup 2022 đúng nghĩa. Hấp dẫn, gay cấn và cân não có lẽ là những từ diễn tả diễn biến trận đấu này. Một trận đấu có quá nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Hàng công của cả hai đội đều ít nhất 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ, thế nhưng vị trí thủ môn mới chính là nơi định đoạt trận đấu.
Bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu tính cả hai hiệp phụ, Liverpool và Chelsea bước vào loạt đá penalty để xác định nhà vô địch. HLV Tuchel bất ngờ đưa Edouard Mendy, người chơi cực hay bên phía Chelsea ra nghỉ và thay thế anh là thủ môn Kepa Arrizabalaga. Thomas Tuchel đã đặt trọn niềm tin vào Kepa, tuy nhiên nhà cầm quân 48 tuổi hẳn đã có buổi tối mất ngủ với quyết định này.
Kepa từ chỗ là niềm hy vọng trở thành "tội đồ" của The Bules. Thủ môn 27 tuổi đã đá hỏng quả luân lưu ở lượt sút thứ 11 khiến Chelsea ngậm ngùi nhìn Liverpool nâng cao chiếc cup vô địch đầu tiên của mùa giải.
Sau trận đấu, HLV Tuchel đã không giấu nỗi sự buồn bã khi Kepa "đá bay" danh hiệu của Chelsea. Tuy vậy, chiến lược gia người Đức không đổ lỗi cho cho học trò mà nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Thomas Tuchel cũng giải thích lý do chọn Kepa thay vì tin tưởng Mendy cho loạt "đấu súng" cân não.
"Tôi không trách cậu ấy. Tôi chỉ cảm thấy tệ cho Kepa. Tôi đưa ra quyết định này bởi Kepa thường xuyên tập luyện việc bắt penalty mỗi ngày. Toàn đội đều biết cậu ấy giỏi thế nào và dĩ nhiên Kepa đã giành nhiều thời gian hơn Mendy để làm việc này.
Thật không may là ngày hôm nay cậu ấy không thể ngăn cản được quả 11m nào. Đôi khi bạn đưa một cầu thủ vào sân và anh ta trở thành người hùng của trận đấu. Nhưng đôi khi anh ta cũng có thể mắc một sai lầm mang tính quyết định. Tôi không hối hận. Nếu cần phải chịu trách nhiệm thì đó phải là tôi", HLV Chelsea chia sẻ với truyền thông.