Buổi lễ không chỉ là dịp để tri ân thầy cô và chia tay học sinh lớp 5, mà còn là một ngày hội thực sự – nơi học trò ở tất cả các khối lớp cùng nhau tham gia một “hành trình” đáng nhớ.

Lễ tổng kết đáng nhớ
Dưới sự chỉ dẫn của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lĩnh Nam, nhà giáo Nguyễn Thị Thuý Hường, nhà trường đã tổ chức vòng thi đấu trò chơi dân gian cho học sinh toàn trường trước ngày lễ tổng kết. Các bạn học sinh từ khối 1 đến khối 5 cùng tranh tài sôi nổi qua các trò chơi truyền thống như ô ăn quan, nhảy dây, chơi chuyền, kéo co... Từ những vòng thi này, các “cao thủ nhí” xuất sắc nhất đã được chọn ra để đại diện khối lớp mình tham gia thi đấu đặc biệt trong ngày tổng kết: Thi đấu trực tiếp với các thầy cô trong Ban Giám hiệu và các vị khách mời.

Ấn tượng hơn, “đối thủ” chính là những người nổi tiếng được các bạn vô cùng yêu mến: “thần đồng thơ” Trần Đăng Khoa, nhà thơ Bảo Ngọc – người gắn bó với thiếu nhi suốt nhiều năm qua, các vị khách mời đặc biệt cùng các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường.

Không khí lễ tổng kết vì thế mà trở nên rộn ràng, sôi nổi và tươi mới. Trên sân trường, những tiếng cười, tiếng reo hò vang lên không dứt. Không còn khoảng cách giữa “người lớn” và “trẻ nhỏ”, giữa “khách mời” và “học sinh”, tất cả đều hòa chung trong tinh thần vui tươi, gắn kết. Đó chính là cách Trường Tiểu học Lĩnh Nam giúp học trò lưu giữ kỷ niệm, bằng trải nghiệm sống động thay vì chỉ những lời chia tay. Các trò chơi dân gian là phương tiện để kết nối giữa học trò, thầy cô và khách mời nhưng sâu xa hơn, đó là cách để gieo vào các em niềm yêu văn hoá dân tộc, lòng tự hào về những giá trị truyền thống.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ niềm xúc động khi đứng trên sân khấu giao lưu cùng toàn trường. Bác Trần Đăng Khoa nói: “Hôm nay, bác rất vui và bất ngờ. Hồi còn nhỏ, bác từng là “quán quân” của làng khi chơi trò ô ăn quan mà hôm nay bác rất ấn tượng với các bạn học sinh trường Lĩnh Nam. Các thầy cô cũng rất sáng tạo khi lồng ghép khéo léo trò chơi dân gian vào buổi lễ tổng kết”.

Cũng trong chương trình, bác Trần Đăng Khoa đã thông báo “tin vui” rằng cuốn Văn học Thiếu nhi do Hội đồng Văn học thiếu nhi phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng biên soạn đã chính thức được phát hành. Để mùa hè này, các bạn nhỏ sẽ có thêm “người bạn” đồng hành đáng quý.
Dấu ấn của tình yêu thương
Nhà giáo Nguyễn Thị Thuý Hường gửi lời cảm ơn và lời chúc tới 429 bạn học sinh lớp 5: “Cô xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn học sinh khối 5. Mới ngày nào, các em còn là học sinh lớp 1 phải học online vì giãn cách do đại dịch, mà giờ đây các em đã tốt nghiệp bậc tiểu học, chuẩn bị bước vào một chương mới, cánh cửa mới với biết bao háo hức, hi vọng. Cô mong các em sẽ vững bước trên con đường chinh phục ước mơ, vẽ lên tương lai tươi sáng và sẽ không bao giờ quên mái trường Tiểu học Lĩnh Nam thân yêu, nơi nâng bước các em trong những năm tháng đầu đời”.

Kết thúc chương trình là khoảnh khắc xúc động nhất: khi học sinh lớp 5 hát vang bài “Mong ước kỷ niệm xưa”, những cái ôm, những dòng lưu bút và lời hứa “sẽ luôn nhớ về Lĩnh Nam” lan toả khắp sân trường. Ai cũng hiểu, những ký ức hôm nay, những vòng chơi, những nụ cười, ánh mắt lấp lánh sẽ theo các bạn đi suốt hành trình trưởng thành.
Lễ tổng kết năm học ở Trường Tiểu học Lĩnh Nam thực sự là dấu ấn của tình yêu thương, sự sáng tạo và lòng trân trọng ký ức tuổi thơ, nơi mỗi học sinh được là chính mình, được vui chơi, được chia sẻ, và được lớn lên trong vòng tay của một cộng đồng gắn bó, nhân văn…