
Sáng ngày thứ 8 của khóa học, trời mưa tầm tã, Tiểu đoàn 11 của trường Sĩ quan Lục quân I dường như lặng lẽ hơn khi đây là ngày cuối cùng của khóa 4 và cũng là ngày kết thúc mùa Học kỳ sĩ quan trẻ tuổi hè 2016. Các trung đội tổ chức liên hoan vui vẻ trong nhà, cùng ôn lại kỷ niệm, quẩy tưng bừng và phiêu theo điệu nhạc bởi ngày mai trở về với gia đình, học viên đại đội sẽ không còn ăn – tắm – ngủ - học tập thể với nhau được nữa.

Ngoài những bức thư gửi cho bố mẹ được các học viên viết trong ngày hội gia đình, còn có những lời nhắn nhủ gửi cho trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và các anh chị cán bộ phụ trách đầy nhớ nhung, yêu thương và những lời cảm ơn cùng kỷ niệm vui buồn. 8 ngày sống cùng nhau như một gia đình lớn, dù nghiêm khắc, kỷ luật nhưng tràn đầy yêu thương, gắn bó, kỷ niệm. Có nhiều bạn dù nhớ bố mẹ, nhưng cũng muốn ở lại nơi đây thêm, bạn thì hẹn gặp lại các anh chị vào năm sau… Xen lẫn niềm vui gặp lại gia đình là sự tiếc nuối, đượm buồn và những giọt nước mắt của những bạn học viên với các anh chị, những người bạn đại đội.

Ở buổi tổng kết ấy, các chiến sĩ nhí tự tin đứng trên sân khấu báo cáo kết quả học tập: 16 động tác võ thể dục, bài hát bắt buộc, nhảy dân vũ… Những điều này đã trở thành quen thuộc với các học viên đại đội tự bao giờ.

Cuối buổi lễ, từng học viên tự hào nhận giấy chứng nhận đã hoàn khóa học “Học viên sĩ quan trẻ tuổi 2016. Trước khi chia tay, các học viên đều nở nụ cười, ôm thật chặt những anh chị, những người đồng đội của mình…

Khoác trên mình bộ quân phục, trở về với gia đình, chắc hẳn các bạn đã trưởng thành hơn phần nào đó, tự lập hơn và biết chia sẻ yêu thương hơn một chút. Dù 8 ngày rèn giũa trong môi trường quân đội nhưng hy vọng rằng, các học viên sĩ quan trẻ tuổi sẽ phát huy được những điều học được nơi đây.
TNTP











