Sáng ngày 13/10/2025, trong lúc vui chơi cùng các bạn tại cổng trường, Mai Thiên An đã nhặt được một chiếc nhẫn vàng. Ngay lập tức, cậu bạn tìm gặp cô giáo Chủ nhiệm với suy nghĩ: “Khi nhặt được đồ của người khác đánh rơi thì mình phải tìm và trả lại”.
Ngay sau đó, hai cô trò đã bàn giao chiếc nhẫn cho Công an phường Long Biên để tìm chủ nhân. Qua xác minh, đây là kỷ vật vô giá của một người dân trên địa bàn. Khi nhận lại tài sản, người đánh rơi vô cùng xúc động và đã gửi thư cảm ơn đến Thiên An cùng nhà trường. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa ấy đã lan tỏa bài học đẹp về lòng trung thực đến nhiều bạn học sinh.
Trong các hoạt động của nhà trường và Liên đội, Thiên An luôn tích cực tham gia các phong trào. Trong lớp học, bạn thường xuyên chia sẻ kiến thức, đồng hành cùng các bạn để cùng tiến bộ trong học tập.
Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Thiên An còn được mọi người yêu mến bởi tấm lòng nhân ái của một “nhà hảo tâm nhí” đầy nhiệt huyết. Bạn từng dùng tiền tiết kiệm nuôi heo đất để ủng hộ một bạn học sinh cùng trường mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên giúp đỡ một bạn khuyết tật vận động lên xuống cầu thang mỗi ngày, đồng thời tích cực chung tay hỗ trợ các bạn học sinh ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi bão trong các năm 2024 và 2025.
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng - giáo viên Chủ nhiệm lớp 5A6, tự hào chia sẻ: “Mai Thiên An là trái ngọt của sự nghiệp trồng người. Những việc làm nhỏ bé nhưng tốt đẹp của em đã góp phần hình thành nhân cách đẹp và lan tỏa giá trị tích cực đến các bạn học sinh trong nhà trường”.











