Tấm lòng của những người "Mẹ đỡ đầu" mang sắc phục công an

TP
Thời gian quan, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã triển khai nhiều hình thức đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đơn vị đóng quân với chương trình "Mẹ đỡ đầu".

"Mẹ đỡ đầu" là chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và mang dấu ấn đậm nét của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong đó, các nữ chiến sĩ Công an nhân dân đã góp công không nhỏ trong việc cưu mang những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tình cảm của những chiến sĩ công an

Em Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2012, cư trú tại phường Đình Đông (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Hiếu là một học sinh chăm ngoan, năng động nhưng kém may mắn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ do căn bệnh ung thư. Em hiện sống cùng bà ngoại là người có công việc tự do và thu nhập không ổn định.

Chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của Hiếu, từ năm 2023, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông TP. Hải Phòng đã nhận đỡ đầu. Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất thiết thực, các nữ chiến sĩ công an còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho Hiếu thông qua việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống và thường xuyên động viên bằng tình yêu thương đầy trách nhiệm.

Hội Công an
Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông TP. Hải Phòng trao hỗ trợ cho em Nguyễn Trung Hiếu

Dù hiện nay Hiếu đã chuyển vào sinh sống cùng ông nội và gia đình chú thím tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng Hội Phụ nữ đơn vị vẫn luôn giữ liên lạc, thường xuyên gọi điện thăm hỏi và động viên em vượt qua khó khăn. Dịp hè 2025, khi Hiếu trở về thăm bà ngoại tại Hải Phòng, Hội đã kịp thời đến thăm hỏi, tặng quà và khích lệ em tiếp tục phấn đấu học tập tốt, rèn luyện đạo đức và trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Y Thi là học sinh lớp 8B tại trường THCS Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, mồ côi cả bố lẫn m (mẹ mất năm 2021, bố mất năm 2023), hiện em đang ở cùng với anh trai A Trin sinh năm 2000, không có việc làm ổn định. Trước hoàn cảnh đáng thương của em, Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 2 đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em trong cuộc sống và học tập.

Với Y Thi, chương trình thực sự là “cầu nối”, “điểm tựa” đầy tình thương, trách nhiệm, để em có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương.

Hội
Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 2 trao hỗ trợ cho Y Thi

Ngày 1/6 vừa qua, Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 2, các “Mẹ đỡ đầu” đã thăm hỏi, động viên Y Thi cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được và nỗ lực hơn nữa trong năm học sắp tới. Các “Mẹ đỡ đầu” đã trao tận tay những phần quà thiết thực gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và tiền mặt nhằm hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho Y Thi.

Trung tá Võ Thị Kim Linh – một trong những người tham gia chương trình từ những ngày đầu, xúc động nói: “Mỗi lần được gặp con, được nhìn thấy con học tập tiến bộ, vui vẻ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mong rằng, trên chặng đường sắp tới con sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa”.

Hàng ngàn trẻ mồ côi được hỗ trợ

Theo thông tin từ Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Ban Phụ nữ Công an nhân dân, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã có những kết quả đáng ghi nhận với số lượng hơn 3 nghìn trẻ mồ côi trên toàn quốc được các bố, mẹ công an nhận đỡ đầu.

Trong đó, có 307 con mồ côi cha mẹ, 315 con là người dân tộc thiểu số, 518 con có bố/mẹ là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong lực lượng công an (trong đó có 42 em là con liệt sĩ), 14 em có bố mẹ đang thi hành án phạt tù, một số em là nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục, nhiều em đang mắc bệnh hiểm nghèo, bại não, khuyết tật cơ thể, thiểu năng trí tuệ…

Mức hỗ trợ trung bình từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/tháng/con tùy theo điều kiện từng đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị, bố còn tặng con dụng cụ học tập, quần áo, đồ dùng thiết yếu; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, kèm cặp con học tập và tư vấn tâm lý cho con mỗi khi con gặp khó khăn.

Chương trình
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" công an đã góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình đa phần dựa trên kinh phí đóng góp của cán bộ hội viên Hội Phụ nữ các đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội đã đóng góp và vận động gần 22,7 tỷ đồng để nuôi dưỡng các con đỡ đầu.

Trong quá trình thực hiện chương trình, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao như: Đưa nội dung thực hiện Chương trình là 1 tiêu chí trong các tiêu chí thi đua của các cấp Hội. Thông qua chương trình, hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ công an ngày càng đẹp trong lòng nhân dân.

Đồng thời, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cung cấp, giúp các con những điều kiện tốt hơn để phát triển về thể chất và tinh thần, tạo dựng niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho các cháu; phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa có thể xảy ra trong tương lai đối với những trường hợp trẻ em không có nơi nương tựa, góp phần trực tiếp ngăn ngừa tội phạm vị thành niên trong xã hội.

Điểm nổi bật của chương trình là, hoạt động dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, các hoạt động hỗ trợ bảo đảm phù hợp nhu cầu của trẻ, ưu tiên tối đa điều kiện để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, cộng đồng, với những nội dung đỡ đầu hết sức linh hoạt (đỡ đầu trực tiếp, đỡ đầu gián tiếp), trong đó vai trò của cán bộ Hội ở cơ sở là hết sức quan trọng.

Bằng tình thương và trách nhiệm, nữ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ công an trên toàn quốc đã hưởng ứng rất hiệu quả. Các "Mẹ đỡ đầu" ở các lĩnh vực công tác khác nhau nhưng đều có chung một trái tim nhân hậu, sẵn sàng đón nhận, không chỉ 1 con mà có đơn vị nhận tới 84 con để yêu thương, sẻ chia, đồng hành, giúp các con viết tiếp những ước mơ tươi sáng trên chặng đường sắp tới.

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tấm lòng của những người "Mẹ đỡ đầu" mang sắc phục công an tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Đáng lẽ ở tuổi lên 8, em Nguyễn Thị Triệu Vy, học sinh lớp 3A7, trường Tiểu học 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải được sống trọn vẹn trong những ngày tháng hồn nhiên, cắp sách tới trường, nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, số phận lại đưa em rẽ sang một hành trình đầy nghiệt ngã khi em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi vừa học xong lớp 1.

Lan tỏa tri thức, trách nhiệm công dân qua "Tủ sách biển đảo"

Mới đây, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và Công ty cổ phần Sách điện tử Waka đã ký kết hợp tác ra mắt "Tủ sách biển đảo" và phát động cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương - Biển đảo", góp phần lan tỏa tri thức, bồi đắp và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

Trái tim nhỏ thắp sáng tình yêu lớn

Sáng 13/4, tại trường Tiểu học Hồng Phong (xã Nam Thanh Miện, TP. Hải Phòng), chương trình trao tặng Thư viện “Nâng cánh ước mơ” đã diễn ra trong không khí ấm áp, ý nghĩa. Không gian đọc sách mới với những kệ sách gọn gàng, sinh động đã góp phần khơi dậy niềm hứng thú học tập cho các bạn học sinh.

Vượt núi “cõng” tri thức cho em

Giữa núi rừng Cao Bằng còn nhiều gian khó, một thư viện nhỏ vừa được trao tặng cho học sinh trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Phan Thanh. Những cuốn sách mới không chỉ mang tri thức mà còn thắp lên niềm tin và ước mơ cho học trò vùng cao.