Thành viên Ban tổ chức sân chơi là những bố, mẹ đã từng có thời gian ngồi trên ghế nhà trường cùng nhau. Có lẽ vì thế mà họ dễ dàng hiểu, thấu cảm và tìm cách để chia sẻ với các con của mình những "thiệt thòi" khi quãng thời gian trong hè ngày càng ngắn lại và trẻ em thành phố ngày càng thiếu chỗ chơi. Có tận mắt chứng kiến mới thấy, những cô, cậu học trò, vừa tạm thoát khỏi bộ quần áo đồng phục, hứng khởi thế nào khi được hòa mình vào những trò chơi đầy hứng thú và sôi động. Kéo co, đá bóng, tô tượng... trò chơi nào cũng thu hút được sự tham gia nhiệt tình với tràn ngập những nụ cười.
Mời bạn cùng chia vui với những trò chơi của họ nhé!
Sân chơi được khởi động bằng màn vũ điệu sôi động
Hòa nhịp cùng Worldcup, nơi đây cũng xuất hiện những sân bóng mini thử tài những chân sút nhí.
Nếu không thích đá bóng, bạn cũng có thể vẽ tranh...
... Thậm chí tô tượng cùng Mama! Dám chắc những khoảng khắc này khá là hiếm thấy trong ngày thường đó nha!
Những chú hề cũng góp mặt chia vui
Và đến lúc các phụ huynh cũng không thể kìm nén được những "thèm khát" trở về với thú vui tuổi thơ!
Nào mình cùng thi xem "cặp đôi" nào ăn ý nhất và đưa bóng về đích nhanh nhất nào!
Sân chơi chỉ được diễn ra một buổi, thời gian khá ngắn ngủi nhưng có lẽ dư âm của nó sẽ còn đọng lại. Kỷ niệm về một mùa hè sôi động và bổ ích nhiều khi chỉ cần đến từ những khoảnh khắc ngọt ngào như thế. Hy vọng mô hình sân chơi này sẽ còn được nhân rộng ra, để có thêm nhiều nữa những bạn nhỏ được hòa mình cùng những tiếng cười rộn rã. Chắc chắn với mùa hè ấn tượng như vậy, các bạn sẽ bước vào năm học mới với tinh thần hứng khởi và thành công hơn.
Lê Phương