Thời khắc ý nghĩa đón năm mới
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bạn Nguyễn Minh Quân có rất nhiều điều để “khoe” về Tết của mình. Quân thích mọi thứ khi Tết đến, Xuân về ở Thủ đô, nhưng khoảnh khắc bạn nhận ra một năm mới với nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón mình chính là giây phút cả gia đình cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ. “Cứ đến đêm Giao thừa, gia đình mình lại lên phố để cùng ngắm Hồ Gươm lung linh, rồi cùng xem pháo hoa. Khoảnh khắc chuyển giao năm mới ấy luôn làm mình có cảm giác thật khác, mình hạnh phúc khi năm mới đến” - Quân chia sẻ.
Tết với Quân cũng đặc biệt từ những điều bình dị! Đối với cậu bạn, Tết ý nghĩa khi mọi người cùng gác lại công việc bận rộn để quây quần ăn uống, trò chuyện nhiều hơn và đặc biệt là chụp những bức ảnh gia đình để lưu lại thật nhiều khoảnh khắc bên nhau. Quân tự hào “bật mí” thêm rằng nhà bạn ấy có bộ sưu tập ảnh hoành tráng lắm đấy. Nhìn những tấm ảnh từ khi còn nhỏ xíu đến giờ, bạn trân quý và biết ơn bố mẹ rất nhiều.
Kỷ niệm Tết bên gia đình
Hơi khác với Minh Quân một chút, bạn Tăng Bảo Liên lại nhớ đến Tết với thật nhiều hoạt động thú vị. Liên có bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Chính sự giao thoa văn hóa ấy khiến Tết của Liên luôn mang màu sắc của cả hai quốc gia. Với bạn, Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong năm – khi gia đình sum họp đầy đủ, chia sẻ những câu chuyện đã qua và chuẩn bị cho hành trình mới.
Tết của Liên còn gắn liền với chuyến về quê An Giang mỗi năm. “Mình thích nhất không khí lễ hội ở quê. Cả làng cùng nhau tham gia thi nấu cơm, gói bánh, rồi ai cũng rộn ràng chuẩn bị những nghi thức truyền thống”. Liên kể rằng có một phong tục rất đặc biệt ở quê bạn: Vào sáng mùng Một, mỗi gia đình sẽ phóng sinh một con gà và một con thỏ với mong muốn năm mới bình an và may mắn. “Nhìn những con vật tung tăng chạy đi, mình thấy như cả năm mới rộng mở trước mắt” - Liên cười tươi.
Về quê ăn Tết thôi nào
Trong khi đó, bạn Phạm Ngọc Gia Bảo quê ở Thanh Hóa lại có một niềm đam mê rất dễ thương: Mê ăn Tết! Bảo kể rằng: Mỗi lần về quê là bạn lại được thưởng thức đủ loại món ngon từ bánh chưng, giò thủ đến nem chua quê nhà… “Dù tăng cân là cái chắc, nhưng đi học ai cũng khen mình trông dễ thương hơn nên mình không ngại tí nào đâu” - Bảo hóm hỉnh nói.
Nhờ có Tết mà Bảo đã “bỏ túi” thêm “bí kíp” gói bánh siêu đỉnh. Từ năm lớp 4, bạn đã được bà và mẹ dạy cách gói bánh chưng. Ban đầu còn vụng về, chiếc bánh méo mó khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Sau vài mùa tập luyện, giờ Bảo đã có thể tự gói những chiếc bánh “rất ra dáng” để góp vào nồi bánh của đại gia đình. Cậu bạn chia sẻ rằng: “Mình thích cảm giác quây quần bên bếp lửa, canh nồi bánh xuyên đêm lắm luôn”.
Chưa hết, Tết còn là dịp để Bảo đi chúc Tết họ hàng và gặp lại những người bạn cũ ở quê. Nghĩ đến là Bảo lại cười tươi rói: “Chỉ có Tết mới giúp tụi mình gặp nhau đầy đủ. Chúng mình thường tụ tập đá bóng, chơi bịt mắt bắt dê hay đơn giản là gặp nhau để kể đủ mọi chuyện đã qua thôi”.
Cuộc trò chuyện của PV báo Đội cùng với các bạn học sinh lớp 6A1 khép lại với thật nhiều cảm xúc. Thì ra, Tết trong mắt “thế hệ Alpha” vừa truyền thống vừa mới mẻ, với thật nhiều màu sắc của kỷ niệm và chan chứa yêu thương.











