Thầy cô trong tim em

Nhi Đồng
Mời các bạn cùng thưởng thức những bài viết tràn ngập lòng biết ơn khi các bạn học trò trường Tiểu học Thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) kể về những người thầy của mình nhé!

"Người lái đò" tận tụy

Bạn Phạm Thái Sơn (lớp 2A) chia sẻ: "Cô giáo chủ nhiệm hiện tại của tớ là một người rất tận tụy với nghề. Dù rất yêu thương chúng tớ nhưng cô cũng rất nghiêm khắc để rèn giũa kỷ luật, nề nếp cho cả lớp. Nhờ thế, chúng tớ tiến bộ từng ngày, không còn bạn nào lười học, lười đọc, lười viết nữa.

Để giúp chúng tớ thêm yêu việc học, cô còn thường xuyên tổ chức nhiều trò chơi, đan xen các câu chuyện kể thật vui nhằm xua tan sự căng thẳng trong tiết học. Bạn nào trong lớp cũng cảm thấy mình thật vinh dự khi được trở thành học trò của cô. Nhiều bạn đã lấy cô làm hình mẫu để phấn đấu trở thành người giáo viên trong tương lai nữa đấy!".

Biết ơn cô giáo mến yêu

"Vậy là tớ đã bước vào năm học thứ hai ở ngôi trường TH Thị trấn Tây Sơn mến yêu rồi. Năm nay tớ được học cô giáo Hồng Nhung. Cô là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tận tâm với nghề, tận tụy với học sinh. Những bài giảng của cô luôn sôi nổi, hấp dẫn, dễ hiểu, giúp chúng tớ dễ dàng tiếp thu bài học hơn.

Trong buổi ăn bán trú tại trường, cô luôn để mắt xem chúng tớ có ăn ngon miệng hay không. Biết tớ to con, hay ăn nhiều nên lúc nào cô cũng dặn nếu ăn chưa đủ thì nhớ lấy thêm cơm để chiều còn có sức học bài. Giờ tan trường, cô luôn để ý từng học sinh của mình xem đã có ai đến đón chưa và có quên mang cặp sách, mũ, áo không. Chính vì thế, cô luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp học.

Cô giáo mến yêu của chúng tớ là như thế đó. Tớ cảm thấy thật vui sướng và biết ơn khi được cô dìu dắt trong năm học này!", bạn Hoàng Anh Quân (lớp 2A) bày tỏ.

Kỷ niệm khó quên

"Tớ nhớ mãi kỷ niệm với cô Tuyết – cô giáo chủ nhiệm của tớ năm học lớp Ba. Hôm đó, khi học xong tiết cuối bỗng nhiên tớ bị sốt, người nóng ran. Cô đã không ngại đường xa chở tớ về nhà, báo cho mẹ tớ biết bệnh tình của tớ.

Sau đó, khi tớ phải xin nghỉ học mấy ngày, cô đã đến thăm tớ và phân công các bạn thay phiên chép bài giúp tớ. Bài học nào tớ chưa hiểu, cô đều giảng lại tường tận. Cho đến bây giờ, tớ vẫn nhớ mãi hình ảnh cô lúc giảng bài cho tớ nghe. Tớ nhớ cả mùi hương phảng phất tỏa ra từ mái tóc của cô nữa.

Tớ tự nhủ mình phải học tốt hơn để xứng đáng với sự yêu thương của các thầy cô giáo!", Nguyễn Như Triệu Đô (lớp 4B) cho biết.

Người mẹ hiền giúp tớ tiến bộ

Bạn Phạm Ngân Hà (lớp 4B) kể: "Nằm ở một huyện miền núi, trường Tiểu học Thị trấn Tây Sơn của tớ có các thầy cô giáo rất tuyệt vời. Tớ yêu nhất là cô giáo Nguyễn Thị Hồng – người đã dạy tớ năm lớp Hai.

Mới lên lớp Hai, tớ còn rất nhút nhát, không tự tin trước đám đông. Thành tích học tập chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng may mắn tớ được cô giáo Hồng tận tụy chỉ bảo. Cô giao cho tớ làm lớp trưởng và luôn khuyến khích, động viên mỗi khi tớ gặp khó khăn. Cô cũng luôn quan tâm đều tới các bạn học sinh trong lớp. Bài giảng của cô lúc nào cũng chứa đựng rất nhiều tâm huyết của một giáo viên dạn dày kinh nghiệm.

Cuối năm học đó, tớ trở thành lớp trưởng xuất sắc và có thành tích học tập giỏi. Tớ đã mạnh dạn hơn và tự tin thể hiện mình trước đám đông. Tuy giờ đây không được học cô nữa, nhưng những kỷ niệm về cô mãi khắc sâu trong lòng tớ".

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thầy cô trong tim em tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Những trang sách lấp lánh lòng biết ơn

Trong cái nắng tháng Tư trong vắt và rực rỡ, sân trường Tiểu học Lĩnh Nam bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi trở thành trạm dừng chân tiếp theo của “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách tới trường”.

Bài 5: Pháp luật được lan toả bằng nghệ thuật

Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng với văn bản và quy định, pháp luật đang được “dịch chuyển” sang một hình thức mới – gần gũi hơn, trực quan hơn và quan trọng nhất là phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ…

Bài 3: “Tiết học Gen Z” - thầy trò cùng hào hứng nhập cuộc

Tiếng cười, những tràng vỗ tay và sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt học sinh tại Trường THCS Trần Duy Hưng khi thông điệp “Hiểu luật để sống chuẩn, ứng xử văn minh” được truyền tải sinh động qua chương trình “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn”. Một tiết học đặc biệt, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi qua từng trải nghiệm.

Bài 2: Tăng “sức đề kháng” với ma túy từ học đường

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, công tác tuyên truyền, phòng ngừa trong trường học tại Hà Nội đang được đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức, các chương trình hướng tới trang bị kỹ năng, hình thành “lá chắn” tự bảo vệ cho học sinh, từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.