Theo Box Office Vietnam, ngày 15/5, phim của đạo diễn Victor Vũ vượt đối thủ với cách biệt hơn một tỷ đồng. Một tuần qua, "Thám tử Kiên" liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé hằng ngày, trung bình đạt khoảng 2.500 suất chiếu – cao hơn 400–500 suất so với "Lật mặt 8".
Kết quả gây bất ngờ khi ban đầu "Thám tử Kiên" bị đánh giá lép vế về sức hút, trong khi phim của Lý Hải có lợi thế về thể loại tâm lý – gia đình và độ nhận diện thương hiệu. Box Office từng nhận định tác phẩm của Victor Vũ khó vượt doanh thu "Lật mặt 8".

"Thám tử Kiên" cũng trở thành phim đầu tiên của Victor Vũ vượt mốc 200 tỷ đồng. Trước đó, "Mắt biếc" – chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh – giữ kỷ lục doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh với 180 tỷ đồng. Đây cũng là phim Việt thứ năm trong năm nay đạt mốc doanh thu 200 tỷ, sau "Bộ tứ báo thủ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Nhà gia tiên" và "Lật mặt 8".
Phim là phần tiếp theo của "Người vợ cuối cùng" (2023), xoay quanh nhân vật Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) cầu cứu quan tra án (Quốc Huy) khi cháu gái tên Nga mất tích bí ẩn. Ngoài hai nhân vật chính, phim có sự tham gia của Quốc Anh, Anh Phạm, Quốc Cường.
Tác phẩm ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, kết cấu "án trong án", cùng phần diễn xuất chắc tay. Victor Vũ tạo nên nhịp phim lôi cuốn, khai thác song song vụ án hiện tại và một bi kịch cũ kéo dài hàng chục năm. Quốc Huy thể hiện vai thám tử với vẻ ngoài điềm tĩnh, bản lĩnh; còn Đinh Ngọc Diệp mang lại nhiều cảm xúc với nét hồn nhiên, duyên dáng. Bối cảnh, tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng với gần 1.000 bộ cổ phục cho cả dàn diễn viên chính lẫn quần chúng.

Victor Vũ, 50 tuổi, là đạo diễn thành công với nhiều phim ăn khách như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu. Anh hai lần gây tiếng vang với các phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Mắt biếc, đều đạt doanh thu cao và giành giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam.