Thảo Vy 'Thiếu Niên Nói' ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý

Tại chương trình Thiếu Niên Nói, Đoàn Lê Thảo Vy – học sinh trường THCS Hồng Bàng đã khiến nhiều người phải suy ngẫm với câu hỏi "Tại sao ba lại không nhận lỗi của mình?".

Nhận lỗi và sửa lỗi là điều mà mọi người đều nói nhưng không phải ai cũng làm được. Nhất là trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, người lớn lại thường xem nhẹ những sai sót của mình.

Mới đây, tại chương trình Thiếu Niên Nói 2020, Đoàn Lê Thảo Vy – học sinh trường THCS Hồng Bàng đã khiến nhiều người phải suy ngẫm với câu hỏi “Tại sao ba lại không nhận lỗi của mình?”. “Cha mẹ thường nghĩ rằng họ là người lớn và người lớn sẽ không bao giờ phạm sai lầm với trẻ con, do đó, họ thường không nhận lỗi”, Thảo Vy chia sẻ.

Đoàn Lê Thảo Vy, học sinh lớp 7B, Trường THCS Hồng Bàng

Phụ huynh của Đoàn Lê Thảo Vy

Trò chuyện sâu hơn với nhân vật này, Vy cho biết thêm mình chưa từng dám đối mặt với ba mẹ để nói về những vấn đề đang gặp phải.

“Em không thể đối mặt trực tiếp với ba mẹ để nói ra những bức xúc của mình. Thường em sẽ viết thư và để lại trên bàn cho ba mẹ. Không dám nói thẳng với phụ huynh chính là một vấn đề mà nhiều bạn đang gặp phải, mọi người cần thay đổi điều này và bản thân em cũng vậy.

Ba em là tài xế xe buýt, những năm gần đây, em đều đến trường trên chuyến xe do ba lái. Thỉnh thoảng, em sẽ ngồi tâm sự, nói chuyện với ba, nhưng không có nhiều thời gian lắm và ba thì cũng phải tập trung lái xe để giữ an toàn. Có lẽ vì ba mẹ đều bận rộn với công việc nên khi có những vướng mắc, em cũng không biết giãi bày cùng ai”, Thảo Vy chia sẻ.

Không chỉ muốn thay đổi việc biết nhận lỗi của người lớn, Thảo Vy trăn trở về những áp lực của học sinh ngày nay. “Học sinh cũng chịu nhiều áp lực từ xã hội, gia đình, nhà trường nhưng người lớn lại cho rằng trẻ con thì làm sao biết áp lực, gánh nặng là gì. Thật sự khi đã biết nhận thức, ai cũng có áp lực của riêng mình, dù lớn hay nhỏ”.

Xuất phát từ những suy nghĩ trên, Thảo Vy mong muốn trở thành một bác sĩ tâm lý: “Trong tương lai, em muốn trở thành bác sĩ tâm lý. Bởi vì, hiện tại, nhiều bạn học sinh có những suy nghĩ tiêu cực khi gặp phải những áp lực. Em muốn mình có thể giúp đỡ các bạn ấy vượt qua những khó khăn đó”.

Quay trở lại với câu chuyện của mình tại Thiếu Niên Nói, Thảo Vy cho biết cả ba và mẹ đều đã có những thay đổi tích cực khi nghe con gái trải lòng trên bục dũng khí. Thêm vào đó, mọi người trong gia đình cũng đã biết dành thời gian để lắng nghe nhau và giãi bày những vướng mắc tâm lý.

theo saostar

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thảo Vy 'Thiếu Niên Nói' ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.