Khi màn đêm buông xuống trên những triền núi mờ sương, hội trường thôn Cóc Mui Hạ, xã Thàng Tín lại sáng đèn. Lớp học xóa mù chữ đều đặn diễn ra mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, với 26 học viên là đồng bào dân tộc Nùng.
Lớp học do thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín trực tiếp giảng dạy. Để vận động bà con đến lớp, thầy cùng cán bộ thôn phải đến từng nhà thuyết phục. Trở ngại lớn nhất là quãng đường xa, thời tiết khắc nghiệt, công việc nương rẫy bận rộn và rào cản ngôn ngữ. Tuy vậy, bằng sự tận tâm và kiên trì, các giáo viên đã trở thành người truyền động lực, giúp bà con dần vượt qua tâm lý e dè, tự ti vì tuổi tác.
Không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, các lớp xóa mù chữ còn mở ra nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng. Khi biết chữ, người dân có thể tiếp cận thông tin, sử dụng điện thoại thông minh, tham gia các nhóm Zalo của thôn bản để nắm bắt chủ trương, chính sách, áp dụng kiến thức mới vào sản xuất, chăn nuôi và buôn bán. Quan trọng hơn, tri thức giúp bà con tự tin hơn trong giao tiếp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Tuyên Quang hiện có hơn 1,8 triệu dân, trong đó gần 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sáp nhập, tỉnh có 46 dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí giữa các vùng còn chênh lệch. Xác định xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng xã hội học tập và giảm nghèo bền vững, ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ, xây dựng kế hoạch mở lớp phù hợp với từng địa bàn, phân công giáo viên giàu kinh nghiệm, am hiểu tiếng địa phương đứng lớp.
Những người từng mặc cảm vì “không biết chữ” nay trở thành tấm gương cho con cháu, là minh chứng sinh động cho thông điệp học chưa bao giờ là muộn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Tuyên Quang từng bước thu hẹp khoảng cách dân trí giữa các vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.











