Thắp sáng ước mơ trở thành nhà báo của nữ sinh nghèo xứ Nghệ

Châu Giang
Nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc, quê ở Nghệ An sẽ được miễn toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt khi theo học tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn- ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Hồng Ngọc (SN 2001, trú tại xóm 7, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có điểm xét tuyển đại học khối C là 26,5 điểm, trúng tuyển vào khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội trong mùa tuyển sinh 2019.  Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Ngọc không đủ điều kiện để theo đuổi giấc mơ của mình, bạn chỉ xin mẹ được đóng khung tờ giấy báo nhập học treo lên tường và coi đó là một kỉ niệm đẹp của thời học sinh.

Bạn Trần Thị Hồng Ngọc và mẹ (Ảnh: Dân trí) 

Hồng Ngọc là một nữ sinh hiếu thảo, chăm chỉ và ham học hỏi. Suốt 12 năm đi học, bạn luôn là học sinh giỏi toàn diện, được thầy cô yêu mến và là tấm gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa noi theo. Thế nhưng, gia đình Ngọc lại có một cuộc sống thực sự khó khăn khi mẹ của bạn ấy bị tật nguyền, không đủ sức lao động lại mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Đỗ đại học với số điểm rất cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà Ngọc phải dừng chân trước cánh cửa đại học, đồng nghĩa với việc Ngọc phải đối diện với một tương lai bấp bênh không định trước.

Biết đến trường hợp đặc biệt này, GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định trao học bổng tương đương học phí 4 năm đại học cho nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc. Quyết định này của thầy Hiệu trưởng nhằm thể hiện sự sẻ chia, động viên kịp thời trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Ngọc, với mong muốn giúp đỡ bạn có cơ hội đến với giảng đường đại học, được tiếp thu kiến thức ở chuyên ngành mà bạn ấy đặt nhiều mơ ước. Cùng với suất học bổng trên, Ngọc còn được nhà trường hỗ trợ miễn phí về chỗ ở trong suốt quá trình học đại học và ưu tiên xét các học bổng sinh viên nghèo vượt khó theo quy định của nhà trường.

Trần Thị Hồng Ngọc bên giấy báo nhập học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (Ảnh: Dân trí)

Chia sẻ về quyết định này, GS.TS Phạm Quang Minh cho biết: “Tôi cảm động trước ý chí và nghị lực của Hồng Ngọc và nhận thấy đây là một bạn trẻ có tiềm năng. Nhà trường sẽ rất buồn nếu như những khó khăn, nghiệt ngã của cuộc sống lại trực tiếp tước đi ước mơ và tương lai của một bạn trẻ như vậy. Tôi hy vọng em sẽ đón nhận món quà này, tình cảm này của nhà trường để tạo đà cho một tương lai tốt đẹp hơn, đem đến hạnh phúc cho cá nhân em và người mẹ của mình. Nhà trường sẽ vui mừng khi được đón em với tư cách là tân sinh viên vào ngày nhập học sắp tới”.

TS. Nguyễn Anh Thu (Trưởng ban Hợp tác Phát triển, ĐHQGHN) cũng xác nhận sẽ hỗ trợ bạn Trần Thị Hồng Ngọc 1 chiếc xe đạp làm phương tiện để đi học hằng ngày cùng 2 triệu đồng một tháng tiền sinh hoạt phí trong năm đầu tiên của đại học.

Chiều nay (21/8/2019), PGS.TS Nguyễn Quang Liệu (Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên, trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn) sẽ trực tiếp về quê của Ngọc ở Nghệ An để thông báo quyết định của thầy Hiệu trưởng Nhà trường và đón Ngọc ra nhập học luôn tại Hà Nội.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thắp sáng ước mơ trở thành nhà báo của nữ sinh nghèo xứ Nghệ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.