Thầy “kính cận” của chúng em

TNTP Thứ Tư
Thầy Phạm Tùng Lộc (sinh năm 1993), với nụ cười khiêm nhường ẩn sau cặp kính cận, là một giáo viên đầy tâm huyết, luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt cho các bạn học sinh.

Dấu ấn của người thầy giỏi

Năm học 2024-2025 đánh dấu tròn 10 năm thầy Tùng Lộc gắn bó với ngôi trường Tiểu học Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Là giáo viên chủ nhiệm kiêm Tổng phụ trách (TPT) Đội, thầy Lộc luôn được đánh giá là giáo viên dạy giỏi cấp trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Thầy Lộc “kính cận” luôn được học trò
yêu quý và kính trọng.
Thầy Lộc “kính cận” luôn được học trò yêu quý và kính trọng.

Bạn Lê Gia Hân - Lớp trưởng lớp 5A2, chia sẻ: “Thầy Tùng Lộc rất hiểu năng lực, tính cách của từng học sinh để có những phương pháp giúp phát huy năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Nhờ thầy động viên, khích lệ và bồi dưỡng mà năm lớp 4 vừa qua tớ đã giành được nhiều giải thưởng cao, trong đó có giải Nhì Violympic Tiếng Anh cấp thành phố, giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt cấp quốc gia. Cảm ơn thầy thật nhiều!”.

Thầy Tùng Lộc dạy tiết Tiếng Việt “Góc
sáng tạo - Những trang sử vàng” với sự
góp ý của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết -
Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018.
Thầy Tùng Lộc dạy tiết Tiếng Việt “Góc sáng tạo - Những trang sử vàng” với sự góp ý của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thường xuyên cập nhật phương pháp dạy học hiện đại, tích cực sử dụng các phần mềm hỗ trợ học tập nên những tiết học của thầy Tùng Lộc luôn tràn đầy hứng khởi với rất nhiều hoạt động như hát múa, trò chơi, thảo luận nhóm… Không chỉ vậy, thầy còn ứng dụng công nghệ thông tin như AI, trắc nghiệm Plickers… để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế nên, các bạn học sinh không chỉ học giỏi mà còn rất yêu thích những tiết học của thầy…

Lớp 4A2 và thầy giáo chủ nhiệm Phạm Tùng Lộc trong Lễ tổng kết năm học 2023-2024.
Lớp 4A2 và thầy giáo chủ nhiệm Phạm Tùng Lộc trong Lễ tổng kết năm học 2023-2024.

Tổng phụ trách đội tâm huyết, nhiệt tình

Ngoài vai trò giáo viên chủ nhiệm, thầy Tùng Lộc còn là một TPT năng động, nhiệt huyết, luôn hết mình với hoạt động Đội. Không chỉ sáng tạo trong việc tổ chức những hoạt động ngoại khóa bổ ích, ý nghĩa, thầy còn tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các chương trình tình nguyện trong trường và phong trào do Quận đoàn Hai Bà Trưng phát động để giúp đỡ các em học sinh.

Nhà giáo Phạm Tùng Lộc (người ngoài cùng, bên trái) nhận Giấy khen của trường Lê Duẩn khen thưởng Ban Chỉ huy Liên đội xuất sắc của khóa K28, năm học 2023-2024.
Nhà giáo Phạm Tùng Lộc (người ngoài cùng, bên trái) nhận Giấy khen của trường Lê Duẩn khen thưởng Ban Chỉ huy Liên đội xuất sắc của khóa K28, năm học 2023-2024.

Với những nỗ lực bền bỉ, thầy Tùng Lộc đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2023-2024, thầy được công nhận là Tổng phụ trách Đội giỏi quận Hai Bà Trưng và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia. Nhà giáo Phạm Tùng Lộc liên tục là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, thầy cũng là tấm gương về lòng nhân ái khi đã 7 lần tham gia hiến máu nhân đạo và góp phần lan tỏa tinh thần giúp đỡ cộng đồng.

Cùng lắng nghe đại diện “thần dân” lớp 5A2 của thầy chủ nhiệm Phạm Tùng Lộc chia sẻ về “người thuyền trưởng” của mình nhé!

Bạn Đào Nguyên Phụng: “Hơn cả một thầy giáo, thầy Lộc như người cha thứ hai của mình. Thầy luôn dạy dỗ, chăm chút cho chúng mình từ nết ăn, giấc ngủ. Năm học 2024-2025 là năm thứ hai thầy làm chủ nhiệm, thầy giúp lớp chúng mình ngày càng đoàn kết, các bạn biết thấu hiểu, sẻ chia và nhường nhịn nhau hơn”.

Bạn Nguyễn Hồng Chi: “Mình thật may mắn khi được thầy Lộc chủ nhiệm năm lớp 4 và lớp 5. Từ nhỏ mình đã không có bố ở bên, chỉ có hai mẹ con nên có lẽ vì thế mình yêu quý thầy ngay từ những ngày đầu thầy chủ nhiệm. Thầy yêu thương, quan tâm, động viên các bạn trong lớp như với các con vậy. Mình thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng!”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thầy “kính cận” của chúng em tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.