Sau 4 ngày thi đấu, hai cái tên xuất sắc nhất là THCS Độc Lập và THCS Phú Đô bước vào trận tranh chức vô địch giải Festival Bóng đá Học đường U13. Đông đảo CĐV đội chủ nhà đã có mặt tại sân vận động Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để xem trực tiếp trận đấu. Được biết, người dân phường Phú Đô đã nghỉ việc buổi sáng đến sân cổ vũ cho đội nhà.
Rất đông khán giả, người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ cho trận chung kết.
Cầu thủ được chú ý nhất trong trận chung kết cũng chính là 2 người đội trưởng mang áo số 10 của cả 2 đội. Đó là Đào Huy bên THCS Phú Đô và Lê Quang Thiện của THCS Độc Lập. Họ có lối đá kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến cho trận đấu. Hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu mãn nhãn cho khán giả.
Các cầu thủ bắt tay nhau trước khi bước vào trận đấu.
Bước vào hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội chủ động chơi tấn công và liên tiếp có những pha dứt điểm về phía khung thành của đối phương. THCS Phú Đô là đội may mắn hơn, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, cầu thủ số 8 Nghiêm Hào đã ghi bàn thắng giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Hai đội đã chơi đôi công sòng phẳng tạo lên một trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ.
Dưới sức ép của những tiếng reo hò của các CĐV đội chủ nhà, THCS Độc Lập vẫn chơi bình tĩnh. Sau bàn thua, họ liên tục triển khai tấn công nhằm gỡ hòa. Ở giữa trận, đội bóng đến từ TP. Hồ Chí Minh phát động tấn công bên phía cảnh trái. Bóng được truyền từ giữa sân lên cho Đội trưởng Lê Quang Thiện. Sau khi loại bỏ 2 cầu thủ đối phương, cậu bạn tung cú sút xa chéo góc làm tung lưới THCS Phú Đô. Tỉ số được cân bằng 1-1, đó cũng là kết quả sau khi kết thúc hiệp 1.
CĐV Phú Đô reo hò khi đội nhà ghi bàn thắng.
Khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được vài phút, Lê Quang Thiện tiếp tục chứng minh sự nguy hiểm khi tung một cú sút từ giữa sân loại bỏ thủ môn đội bạn. Thế nhưng, cú sút đi trúng cột dọc cứu thua cho các cầu thủ THCS Phú Đô.
Thời gian còn lại của hiệp 2 vẫn là những pha tấn công “ăn miếng trả miếng” của cả hai đội. Mặc dù vậy, không có thêm bàn thằng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức. Hai đội bước vào màn đá penalty cân não để tìm ra nhà vô địch.
Quả penalty định mệnh của Đào Huy khiến THCS Phú Đô thua cuộc.
Ở những loạt sút đầu tiên, các cầu thủ của 2 đội đều thực hiện thành công. Trong loạt sút cuối, trách nhiệm được đặt nặng lên vai 2 người đội trưởng. Lê Quang Thiện làm tròn vai khi thực hiện cú sút căng thành bàn giúp THCS Độc Lập chiếm ưu thế. Mọi gánh nặng lúc này được dồn lên đôi chân của Đào Huy, cậu bạn bị thủ môn đối phương đoán biết được ý đồ sút bóng và cản phá thành công. Với chiến thắng ở màn đá luân lưu, THCS Độc Lập chính thức là tân vương của giải Festival Bóng đá Học đường U13.
Nỗi buồn của các cầu thủ THCS Phú Đô.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, các cầu thủ THCS Phú Đô không thể che giấu được nỗi buồn. Họ đã khóc khi không thể giành chức vô địch ngay trên sân nhà. Đây cũng là lần thứ 2, các cầu thủ của Hà Nội về nhì. May mắn không mỉm cười với họ, cho dù THCS Phú Đô đã chơi cực hay ở cả 4 trận đấu.
Một số hình ảnh trong lễ trao giải và bế mạc Festival Bóng đá Học đường U13:
Vua phá lưới Nguyễn Thành Công (THCS Phú Đô).
Giải phong cách – THCS Ngô Thì Nhậm.
Giải Ba – THCS Nghi Công.
Đồng giải Ba – THCS Võ Thị Sáu.
Á quân – THCS Phú Đô.
THCS Độc Lập giơ cao chức vô địch, họ chính là tân vương của giải đấu Festival Bóng đá Học đường U13 năm 2017.
Kết quả chung cuộc
Vô địch: THCS Độc Lập
Á quân: THCS Phú Đô
Đồng giải Ba: THCS Võ Thị Sáu và THCS Nghi Công
Giải Phong cách: THCS Ngô Thì Nhậm
Giải phụ
Vua phá lưới: Nguyễn Thành công (số 9) – THCS Phú Đô
Cầu thủ xuất sắc nhất: Đào Huy (số 10) – THCS Phú Đô
Thủ môn xuất sắc nhất: Lâm Gia Bảo – THCS Độc Lập
Bài và ảnh: TQ