Cuối cấp, bên cạnh việc học hành, thi cử thì điều khiến các bạn học sinh lớp 12 quan tâm nhất chính là chụp kỷ yếu. Dù đau đầu trong chuyện chọn concept ảnh nhưng không phủ nhận việc ai cũng muốn đi chụp kỷ yếu để theo xu thế và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp thời học sinh.
Tuy nhiên, các địa điểm chụp ảnh lại bị trùng lặp nhau nên mới xảy ra tình trạng "đất chật người đông". Trong một đoạn clip được chia sẻ mới đây cho thấy, hàng chục lớp chen chúc nhau để chụp ảnh trên một khoảng sân. Song, khung cảnh trong đoạn clip khá tối nên mọi người không nhận ra đây là địa điểm nào.

Khoảng sân được trang trí đèn với concept dạ tiệc, trông địa điểm chụp kỷ yếu lung linh không khác gì "kinh đô ánh sáng" khiến ai nhìn thấy cũng muốn lưu giữ một bức ảnh thật đẹp ở đây.
Một buổi chụp ảnh kỷ yếu thông thường sẽ có 3 concept. Đó là buổi sáng chụp với áo dài hoặc cổ phục. Buổi chiều trang phục theo concept và buổi tối sẽ là tiệc nhẹ với trang phục dạ hội. Tùy vào kinh phí của mỗi lớp cũng như địa điểm chụp kỷ yếu mà chi phí sẽ dao động từ 1,5 triệu cho đến cả chục triệu 1 người.

Trong khung cảnh buổi tối chẳng khác gì lễ hội nhìn ai cũng trưởng thành hơn khi xúng xính váy vóc, áo vest, khác hẳn hình ảnh giản dị ngày thường. Thế mới thấy, chụp kỷ yếu đôi khi chẳng hề nhẹ nhàng chút nào nhưng mà vui khi có được những bức hình, kỷ niệm đẹp lưu giữ cho sau này.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai cũng dành lời khen ngợi về độ chịu chơi của học sinh ngày nay nhưng cũng có không ít anh chị thế hệ 8x - 9x bày tỏ sự tiếc nuối về một thời đơn giản chỉ cần chụp 1 kiểu là có ảnh của cả lớp.
- "Các em đầu tư ảnh kỷ yếu quá. Nhớ ngày xưa chỉ cần gọi nhau chụp đúng một kiểu hôm chia tay cấp 3 thôi".
- "Nhìn qua còn tưởng party lớn ấy chứ, trông chẳng khác gì buổi lễ thời trang cả".
- "Chỗ này nhìn như ở ven sông Hồng. Ở Hà Nội thì cũng chỉ quanh quẩn vườn nhã và đây chụp concept buổi tối nên chen chúc nhau thế này cũng dễ hiểu mà".