Những trái tim hướng về Người
Hội thi là dịp để các bạn học sinh trường Cổ Đô cùng ôn lại những câu chuyện giản dị mà xúc động về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân, hết mực yêu thương các cháu thiếu niên nhi đồng. Từ những mẩu chuyện dung dị đời thường đến những lời dạy ngắn gọn, súc tích mà sâu xa của Bác, tất cả đã được tái hiện sinh động qua giọng kể truyền cảm, hồn nhiên của các bạn học sinh trường Tiểu học Cổ Đô.

Chương trình được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện sự tâm huyết của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 500 học sinh và các thầy cô giáo, hội thi không chỉ là dịp rèn luyện kỹ năng kể chuyện, mà còn là hành trình kết nối trái tim – nơi hình ảnh của Bác Hồ vẫn sống mãi.

Hồi ức yêu thương qua những lời kể
Tham gia hội thi có các tiết mục kể chuyện đặc sắc đến từ các khối lớp 1, 2, 3, 4 và 5. Mỗi tiết mục là một lát cắt nhỏ trong cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng đủ để làm lắng lại những phút giây, lay động trái tim người nghe. Với sự hỗ trợ của phần minh họa sân khấu hoạt cảnh, múa hát, âm nhạc được dàn dựng công phu, các câu chuyện càng trở nên sống động hơn.


Có bạn học sinh kể về lần Bác tặng khăn quàng đỏ cho thiếu nhi, có bạn hóa thân thành chiến sĩ nhỏ tuổi được Bác khen ngợi, hay tiết mục khắc họa Bác Hồ trong những năm tháng gian khổ nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. Từng ánh mắt trong trẻo, từng lời kể ngắt quãng vì xúc động, từng bước đi trên sân khấu đều chất chứa bao cảm xúc thiêng liêng mà thiếu nhi Cổ Đô dành trọn cho Người.
Đây vừa là cuộc thi vừa là giờ học đặc biệt, nơi các bạn học sinh có dịp bày tỏ niềm tự hào, sự tôn trọng, yêu mến dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Những câu chuyện sẽ giúp các bạn biết sống chan hòa, biết yêu thương, chăm học và lễ phép, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” khép lại trong ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của cô và trò trường Tiểu học Cổ Đô. Các bạn học sinh sẽ tiếp tục hành trình “làm theo lời Bác dạy” bằng những điều giản dị và chân thành nhất.