Đặc biệt, niềm vui như nhân đôi khi các bạn được đón đọc ấn phẩm Thiếu niên Chủ Nhật kèm phụ bản đặc biệt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng với bài thơ “Nắng Ba Đình” của Nhà văn, Nhà thơ Nguyễn Phan Hách vang lên tha thiết, hòa cùng bức tranh phấn bảng “Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam”, tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng ngày Độc lập.



Không chỉ có thơ, phụ bản còn mang đến bản nhạc “Làm theo Di chúc thiêng liêng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.



Điều thú vị là tờ báo đã cùng các bạn nhỏ du lịch “check-in” khắp nơi nơi: từ góc học tập, bảng tin liên đội đến lớp học xinh xắn, rồi có bạn còn mang theo khi leo núi, thám hiểm trong rừng... Những trang báo trở thành món quà tinh thần, nơi thắp sáng ước mơ và tình yêu nước từ tuổi thơ.










Một ngày lễ lớn – một trang báo đẹp – một trái tim thiếu nhi rạng rỡ. Từ niềm vui hôm nay, thiếu nhi Khánh Hòa hứa hẹn mai sau sẽ trưởng thành, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, tươi đẹp.