Thế hệ chúng ta, có thể chẳng ai biết rõ Tết Trung thu có từ bao giờ. Chỉ biết cứ đến ngày này, chúng mình được bố mẹ mua cho những món đồ chơi hiện đại, được lên phố chơi Trung thu, hòa mình vào dòng người tấp nập, dưới những ánh đèn lung linh màu sắc.
Trung thu của những ngày xưa làm sao có được những điều tuyệt vời như thế. Ấy vậy mà thế hệ trước của chúng ta vẫn vui, không khí thậm chí còn đậm đà phong vị hơn rất nhiều so với lễ Trung thu của những ngày hiện đại.
Những cậu bé bên sạp hàng bán đồ chơi
Những chiếc đèn lồng truyền thống mà ai ai cũng ao ước có được một lần trong đời.
Đèn lồng, đèn cá chép, đèn kéo quân trông có vẻ đơn giản nhưng đều là những món đồ xa xỉ không phải ai cũng có được.
Đèn lồng hình con cua là mơ ước của các bạn nhỏ trước Trung thu hàng tháng trời.
Chính các bạn nhỏ là những người tham gia vào đội hình múa lân chứ không phải là đứng xem những người lớn múa như thời hiện đại.
Một cậu bé được mẹ dắt đi mua một món đồ chơi Trung thu.
"Cô ơi, cháu có thể mượn chơi một lúc được không ạ?"
Có được chiếc đèn ông sao thôi là cũng vui lẳm rồi đấy nhé!
Khung cảnh giản dị, không có chuyện chen lấn toàn người là người như ngày nay.
Trung thu ở Sài Gòn những năm 1990.
Anh trai đang sửa lại giúp em gái chiếc đèn ông sao "siêu to khổng lồ" để kịp trông trăng vào buổi tối.
Mâm cỗ chẳng có gì đặc sắc, chỉ có tình cảm, sự háo hức, chờ mong là ngập tràn dưới ánh trăng rằm sáng rọi.