Thư viện “Nâng cánh ước mơ” vượt sóng ra đảo tiền tiêu

TP
Vượt hơn 80 km đường biển, những giá sách mới, hàng nghìn cuốn sách, những suất học bổng cùng tình cảm từ đất liền đã theo đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đến với đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh).

Trong hai ngày 13 và 14/7, chương trình trao tặng thư viện “Nâng cánh ước mơ”, học bổng và quà tặng với tổng trị giá 170 triệu đồng đã góp thêm một nhịp cầu tri thức, nối những trang sách với tuổi thơ nơi đầu sóng ngọn gió.

Con tàu rẽ sóng cập bến Thanh Lân vào một buổi sáng tháng 7 trong veo. Phía trước là màu xanh bất tận của biển trời Đông Bắc; phía sau là đất liền với biết bao yêu thương được gửi gắm trong từng thùng sách, từng phần quà và những suất học bổng. Đó là hành trình mang tri thức vượt biển…

Tham dự chương trình, về phía đặc khu Cô Tô có cô Lê Ngọc Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô; chú Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Cô Tô.

Về phía Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có nhà báo Phạm Định Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Xuất bản; nhà báo Bùi Việt Cường - Chủ tịch Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, họa sĩ của Báo.

Tham gia chương trình còn có cô Đỗ Thu Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Vũ đạo nhí”; nhà thiết kế Yến Ngô - CEO thương hiệu thời trang cao cấp BeAnn; đại diện Công ty TNHH Đào tạo Vietskill và Ban Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC nhí toàn quốc năm 2026; MC nhí Đoàn Phương Linh - Á quân MC nhí toàn quốc năm 2024; đại diện Câu lạc bộ Thiện nguyện Việc Tử Tế - Chiến dịch 1K TP. Hà Nội cùng các nghệ sĩ, diễn viên Bùi Minh Đức, Trình Mỹ Duyên, Cù Thị Trà.

Nguyễn Hải Linh (thứ 3 từ trái sang), trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, thừa quyền lãnh đạo đặc khu trao tặng lá cờ đỏ sao vàng cho đoàn công tác.
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Hải Linh (thứ ba từ trái sang), thừa ủy quyền của lãnh đạo đặc khu trao tặng lá cờ Tổ quốc cho đoàn công tác.

Gửi yêu thương tới những người lính nơi đầu sóng

Ngay trong ngày đầu tiên, đoàn công tác đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô Lớn. Tại đây, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Cô Tô đã trao tặng lá cờ Tổ quốc số 133 trên cột cờ chủ quyền quốc gia cho Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng dự án thư viện “Nâng cánh ước mơ”.

Đây không đơn thuần là một món quà mà còn là biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc và tình cảm chân thành mà quân và dân vùng biển đảo dành cho đoàn công tác. Lá cờ sẽ trở thành một kỷ vật quý giá, gợi nhớ về hành trình vượt sóng mang tri thức đến với học sinh nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Đoàn công tác trao quà cho cán bộ chiến sĩ và các em nhỏ trong chuyến thăm đảo Trần.
Đoàn công tác trao quà cho cán bộ, chiến sĩ và các bạn nhỏ trong chuyến thăm đảo Trần.

Buổi chiều, đoàn đến với đảo Trần - hòn đảo tiền tiêu nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, được ví như “Trường Sa của miền Bắc” - để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhu yếu phẩm và quà với tổng trị giá 40 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần những người lính đang bền bỉ canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Để mỗi trang sách đều mở ra một chân trời mới

Trong ngày làm việc thứ hai, đoàn đến xã đảo Thanh Lân, trao tặng thư viện “Nâng cánh ước mơ” cho trường Tiểu học và THCS Thanh Lân. Ngôi trường nằm ở xã đảo tiền tiêu, nơi điều kiện tiếp cận sách, báo vẫn còn nhiều hạn chế do khoảng cách địa lý.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong dự án trao tặng 80 thư viện “Nâng cánh ước mơ” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng triển khai trên phạm vi cả nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự án không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn hướng tới tạo điều kiện để học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn được tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

NTK Yến Ngô - CEO thương hiệu thời trang cao cấp BeAnn (áo hồng) trao món quà trị giá 40 triệu đồng gồm áo cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục và khăn cho trường TH và THCS Thanh Lân.
Nhà thiết kế Yến Ngô - CEO thương hiệu thời trang cao cấp BeAnn (áo hồng) trao món quà trị giá 40 triệu đồng, gồm áo cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục và khăn, tặng trường Tiểu học và THCS Thanh Lân.

Thầy và trò nơi đây đã quen với những chuyến tàu nối đảo cùng nhịp sống gắn liền với biển. Nhưng sáng hôm ấy, con tàu cập bến mang theo một món quà đặc biệt hơn tất cả: một thư viện mới.

Không gian đọc sách được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị quản lý thư viện, giá sách và hơn 2.000 đầu sách, báo, ấn phẩm thiếu nhi phong phú. Từ truyện tranh, sách kỹ năng sống, sách STEAM, sách khoa học, sách lịch sử đến các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng dành cho nhiều lứa tuổi, tất cả đều được lựa chọn phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển của học sinh.

Bà Đỗ Thu Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Vũ đạo nhí” trao tặng thư viện “Nâng cánh ước mơ” cho nhà trường.
Cô Đỗ Thu Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Vũ đạo nhí” trao tặng thư viện “Nâng cánh ước mơ” cho nhà trường.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao đồng phục cho giáo viên và học sinh, đồng thời trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

MC nhí Đoàn Phương Linh và Nhà giáo Lê Thị Thùy Linh - CEO Vietskill Quảng Ninh, đại diện Công ty TNHH Đào tạo Vietskill và BTC cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC nhí toàn quốc năm 2026 trao tặng các thiết bị thư viện cho nhà trường.
MC nhí Đoàn Phương Linh và cô Lê Thị Thùy Linh - CEO Vietskill Quảng Ninh, đại diện Công ty TNHH Đào tạo Vietskill và Ban Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC nhí toàn quốc năm 2026, trao tặng các thiết bị thư viện cho nhà trường.

Đối với một ngôi trường nơi đảo xa, món quà ấy không đơn thuần là thêm vài giá sách. Đó là một không gian mới để học sinh khám phá thế giới, gieo những hạt mầm tri thức và nuôi dưỡng khát vọng.

Nhịp cầu tri thức nối đất liền với biển đảo

Phát biểu tại chương trình, cô Lê Ngọc Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô nhấn mạnh: “Công trình thư viện ‘Nâng cánh ước mơ’ chắc chắn sẽ là một dấu ấn sâu đậm trong hành trình khôn lớn của các em. Đây là bệ phóng nuôi dưỡng những hoài bão đầu đời, đồng hành cùng tuổi thơ của thế hệ trẻ trên hòn đảo Thanh Lân”.

Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đặc khu Cô Tô, phát biểu tại chương trình.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô phát biểu tại chương trình.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô, trong điều kiện các thiết chế văn hóa dành cho trẻ em trên đảo còn hạn chế, thư viện sẽ góp phần tạo thêm cơ hội để các em tiếp cận tri thức ngoài giờ học, bồi đắp hành trang cho tương lai.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Bùi Việt Cường - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Phóng viên Báo TNTP&NĐ cho biết, chỉ sau sáu tháng triển khai, dự án đã đưa những thư viện mới đến với các điểm trường vùng cao, biên giới và nay lần đầu tiên vượt sóng đến với một xã đảo tiền tiêu.

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để hoàn thiện nhịp cầu tri thức nối liền đất liền với đảo xa - một cây cầu vững chắc được xây dựng bằng tình yêu thương và ánh sáng của sách vở”, nhà báo Bùi Việt Cường bày tỏ.

Thư viện tại Thanh Lân là một trong những thư viện đặc biệt nhất của dự án khi quy tụ 18 ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng hàng nghìn đầu sách dành cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Nhà báo Bùi Việt Cường mong rằng đây không chỉ là thư viện của nhà trường mà còn trở thành không gian đọc sách chung của cộng đồng, để phụ huynh, người dân trên đảo và các em nhỏ cùng tìm đến với tri thức.

Chung tay vun đắp những ước mơ

Đồng hành cùng chương trình có Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam, Ban Tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Vũ đạo nhí”, Công ty TNHH Đào tạo Vietskill và MC nhí Đoàn Phương Linh.

Cô Đỗ Thu Thảo, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Vũ đạo nhí” chia sẻ: “Mỗi cuốn sách được mở ra sẽ là một cánh cửa nâng đỡ, đưa những ước mơ của các em bay cao và bay xa hơn nữa”. Thông điệp giản dị ấy cũng chính là tinh thần mà các đơn vị đồng hành mong muốn gửi gắm khi chung tay cùng dự án thư viện “Nâng cánh ước mơ”, xây dựng những không gian đọc sách dành cho trẻ em ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Không gian thư viện mới khang trang với nhiều đầu sách báo cho học sinh trường TH và THCS Thanh Lân.
Không gian thư viện mới khang trang với nhiều đầu sách, báo dành cho học sinh trường Tiểu học và THCS Thanh Lân.

Đón nhận món quà ý nghĩa, thầy Phạm Đức Nguyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Thanh Lân xúc động bày tỏ: “Sự quan tâm của quý vị đã biến ước mơ về một ‘ngôi nhà tri thức’ của thầy và trò chúng tôi trở thành hiện thực”.

Thầy cho biết nhà trường sẽ khai thác hiệu quả thư viện, tổ chức nhiều hoạt động đọc sách sáng tạo để nơi đây thực sự trở thành không gian học tập, tự học và nuôi dưỡng tài năng cho học sinh.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.
Khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Buổi lễ khép lại bằng bức ảnh lưu niệm rạng rỡ của các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh. Ở Thanh Lân hôm nay, những giá sách vừa được lấp đầy tri thức. Và cũng từ nơi đầu sóng ấy, một hành trình mới được mở ra: hành trình của những đứa trẻ lớn lên cùng tri thức, hành trình của những ước mơ được chắp cánh từ những trang sách.

LỜI TRI ÂN

Chương trình trao tặng Thư viện "Nâng cánh ước mơ" tại đặc khu Cô Tô được tổ chức thành công nhờ sự chung tay, đồng hành của những tấm lòng nhân ái luôn hướng về trẻ em vùng biển đảo.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng cảm ơn:

- Ban Tổ chức cuộc thi "Tinh hoa Vũ đạo nhí"

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam

- Công ty TNHH Đào tạo Vietskill và BTC cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC nhí toàn quốc năm 2026

- NTK Yến Ngô, CEO Thương hiệu thời trang cao cấp BeAnn

- MC nhí Đoàn Phương Linh - Á quân MC nhí toàn quốc năm 2024

- Tổng kho sách Ngọc Minh

- Câu lạc bộ Thiện nguyện Việc Tử Tế - Chiến dịch 1K TP. Hà Nội

Cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nghệ sĩ và những cá nhân đã âm thầm đóng góp công sức, vật chất và tình cảm để mang đến một không gian đọc sách khang trang, những suất học bổng ý nghĩa cùng nhiều món quà thiết thực dành cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, cũng như cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trần.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thư viện “Nâng cánh ước mơ” vượt sóng ra đảo tiền tiêu tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Tiếng Xanh gieo “giọt lành” tại Tuyên Quang

Vừa qua, các thành viên "Tòa soạn Tiếng Xanh" đã tham dự Lễ phát động “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2026” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại trường THCS Nhữ Khê.

Nhiều món quà chia sẻ với bé lớp 3 mắc bệnh ung thư máu

Ngày 5/5, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đăng tải bài viết: “Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu”. Ngay sau khi bài báo được lan tỏa, rất nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước đã chung tay hỗ trợ gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đôi mắt trẻ thơ và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, lớn lên giữa những thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, nhưng bằng nghị lực của bản thân cùng sự chở che dưới mái trường và vòng tay cộng đồng, cô bé Nguyễn Thị Thanh Hiền đã từng ngày vượt lên nghịch cảnh, lặng lẽ viết tiếp giấc mơ đời mình từ khoảng trống yêu thương.

Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Đáng lẽ ở tuổi lên 8, em Nguyễn Thị Triệu Vy, học sinh lớp 3A7, trường Tiểu học 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải được sống trọn vẹn trong những ngày tháng hồn nhiên, cắp sách tới trường, nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, số phận lại đưa em rẽ sang một hành trình đầy nghiệt ngã khi em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi vừa học xong lớp 1.

Lan tỏa tri thức, trách nhiệm công dân qua "Tủ sách biển đảo"

Mới đây, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và Công ty cổ phần Sách điện tử Waka đã ký kết hợp tác ra mắt "Tủ sách biển đảo" và phát động cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương - Biển đảo", góp phần lan tỏa tri thức, bồi đắp và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.