Mới đây, hơn 300 học sinh trường TH Trần Quốc Toản (TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã hòa mình vào “Ngày hội bảo vệ môi trường” và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị, đầy ý nghĩa.
“Rác thải nhựa nở hoa”

Theo chủ đề “Rác thải nhựa nở hoa” hàng chục giỏ hoa xinh xắn của 30 lớp học được trưng bày, triển lãm tại tiền sảnh nhà trường. Những sản phẩm thủ công được làm ra từ chính đôi bàn tay khéo léo cộng thêm một chút nắn nót, tỉ mỉ của các các bạn học sinh TH Trần Quốc Toản.

Từ vật dụng tưởng chừng như bỏ đi trong đời sống hằng ngày như: chai, lọ, túi ni lông, cốc nhựa... các“nhà tái chế nhí” đã hô biến thành những sản phẩm trang trí thật đẹp mắt như vậy.
“Những bức tranh biết nói”

Trong khuôn khổ Ngày hội, cuộc thi vẽ tranh về chủ đề môi trường thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia. Bằng cách thể hiện sáng tạo, độc đáo và đầy màu sắc, bức tranh của các bạn đã truyền tải, gửi gắm nhiều thông điệp về sức khỏe của trái đất, vấn nạn ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn... hay những mong muốn cùng chung tay giảm rác thải nhựa để bầu không khí trong lành, môi trường sống được xanh sạch đẹp.

“Nói không với rác thải Pin”
Dù trải qua thời gian dài học trực tuyến nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phong trào thu gom Pin đã qua sử dụng của các bạn học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Năm học vừa qua, hơn 2000 viên pin hỏng được các bạn thu gom lại, nộp về trường để tiêu hủy theo quy định.

Thầy Dương Quang Nam - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong những năm học qua, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn liền với bảo vệ môi trường như: vệ sinh trường lớp, phân loại rác thải trồng và chăm sóc cây xanh trong trường... Thông qua Ngày hội lần này, với mong muốn tuyên truyền, giáo dục cho các em nâng cao ý thức, trách nghiệm trong việc bảo vệ môi trường sống, đồng thời vận động học sinh có thói quen “nói không với nhựa dùng một lần” và “kết thân” với các sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Mỗi việc làm nhỏ đều có thể góp phần vào sứ mệnh chung bảo vệ hành tinh của chúng ta và các bạn học sinh tiểu học Trần Quốc Toản đã chọn làm từ những việc nhỏ nhất. Hy vọng rằng, qua Ngày hội bảo vệ môi trường sẽ vun đắp tình yêu thiên nhiên và tinh thần bảo vệ môi trường của các bạn từ những việc làm nhỏ đầy ý nghĩa.