Mason Mount
Mùa giải năm ngoái, Mason Mount chính là cầu thủ hay nhất trong đội hình Chelsea. Anh góp công lớn giúp The Blues vô địch Champions League, đồng thời chiếm lấy một vị trí trong top 4 tại Premier League. Mùa giải năm nay, Mount khởi đầu khá chậm chạp. Tuy vậy cho đến thời điểm hiện tại, anh tiếp tục trở thành một trong những quân bài quan trọng bậc nhất trong tay huấn luyện viên Thomas Tuchel và nói không ngoa, thời gian gần đây Chelsea sa sút nhưng Mount thì lại thăng hoa và "gánh team" cực mạnh.
Sau 977 phút ra sân tại Premier League, Mount đóng dấu giày vào 11 bàn thắng cho đại diện tây London, bao gồm 4 kiến tạo và 7 lần trực tiếp xé lưới các đối thủ.
Bruno Fernandes
Trong năm vừa qua, Bruno Fernandes không có được những kết quả thực sự mỹ mãn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Man Utd. Thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao số 18 đang phụ thuộc quá nhiều vào Cristiano Ronaldo. Dẫu vậy, những thống kê cho thấy Bruno vẫn xứng đáng là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới.
Mùa giải năm ngoái, anh ghi được 18 bàn thắng và có 13 kiến tạo tại Premier League. Ở sân chơi Europa League, anh có 5 pha lập công cùng 6 kiến tạo. Mùa giải năm nay, Bruno cũng đã đóng dấu giày vào 8 bàn thắng cho Quỷ Đỏ ở sân chơi quốc nội, trong đó bao gồm 5 bàn thắng cùng 3 kiến tạo.
Bernardo Silva
Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021, tương lai của cầu thủ người Bồ Đào Nha bị đặt dấu hỏi khi anh được báo chí xứ sương mù đồn đoán sẽ gia nhập một câu lạc bộ khác. Về phần Man City, họ được cho là sẵn sàng bán Silva đi.
Tuy nhiên sau tất cả, bây giờ mối lương duyên giữa Silva cùng với The Citizens vẫn chưa đi đến hồi kết. Và quả thực nếu có định bán Silva, Man City sẽ phải thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm điều đó, bởi lẽ mùa giải năm nay tiền vệ sinh năm 1994 đang chơi cực kỳ bùng nổ.
Sau 17 lần ra sân, Bernardo Silva đã đóng dấu giày vào 8 pha lập công cho Man City, trong đó bao gồm 7 lần trực tiếp phá lưới đối thủ. Hiện tại, thành tích ghi bàn của anh chỉ xếp sau bộ đôi Mohamed Salah, Diogo Jota của Liverpool cùng với Jamie Vardy của Leicester mà thôi.
Thomas Muller
Dù đã 32 tuổi, thế nhưng Thomas Muller vẫn giữ vững được sự ổn định. Có thể Muller không phải là cái tên được giới truyền thông để mắt tới nhiều như Robert Lewandowski, tuy nhiên vai trò của anh trong đội hình Bayern Munich là chẳng cần bàn cãi.
Chiến dịch năm ngoái, "kẻ cắp không gian" đã ghi 11 bàn thắng, có 22 kiến tạo. Sang đến mùa giải năm nay, Muller tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi xé lưới các đối thủ 5 lần và thực hiện tới 15 lần dọn cỗ.
Kevin de Bruyne
Có lẽ sẽ không nhiều người phản đối khi xếp Kevin de Bruyne ở vị trí đầu tiên trong bản danh sách này. Anh chính là linh hồn trong lối chơi của Man City và được rất nhiều nhà báo uy tín, các chuyên gia bóng đá đánh giá là tiền vệ toàn diện nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là với chiều sâu đội hình của mình, The Citizens vẫn có thể chơi khá ổn vào những thời điểm thiếu vắng anh. Vậy nhưng mỗi khi tiền vệ người Bỉ góp mặt trong đội hình, sức mạnh của nhà đương kim vô địch Premier League thực sự được nâng lên một tầm cao mới.