Hoa tam giác mạch đã trở thành đặc sản hoa của vùng núi Tây Bắc bấy lâu nay. Chúng ta thường được ngắm loài hoa này ở vùng núi cao Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai,… còn ở Hà Nội thì chúng vẫn là xa xỉ. Trong hai ngày cuối tuần, ở giữa Thủ đô, các bạn sẽ chính thức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của loài hoa miền đất đá này.
Tại vườn hoa Lý Thái Tổ hàng trăm chậu hoa tam giác mạch được vận chuyển về để phục vụ lễ hội, không gian văn hóa dân tộc Mông. Ngoài hoa tam giác mạch, ở đây những ngày này còn có thêm các hoạt động văn hóa truyền thống dân tộc Mông như khèn, sáo Mông, gậy sinh lá, dệt vải truyền thống.
Đây là chương trình UBND tỉnh Hà Giang tổ chức trước Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016, tại Hà Giang. Qua lễ hội này, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những cái nhìn mới mẻ ở vùng đất cao nguyên đá với hàng ngàn bông hoa khoe sắc. Những ai chưa từng được ngắm tận mắt hoa Tam giác mạch thì đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ, trong khi hoa lại đang được trưng bày ngay giữa lòng Hà Nội, hòa quyện vào không gian đi bộ Hồ Gươm.
Chương trình được tổ chức vào dịp cuối tuần nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ đến tham gia.
Rất nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em lần đầu tiên được tận mắt ngắm hoa tam giác mạch nên cảm thấy rất thích thú.
150 chậu hoa Tam giác mạch vừa được chuyển từ cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) xuống Hà Nội để trưng bày.
Hoa tam giác mạch sẽ đua nhau khoe sắc trong tiết trời hửng nắng tại Hà Nội.
Được tổ chức vào dịp cuối tuần và trên không gian phố đi bộ Hồ Gươm nên thu hút được nhiều trẻ em đến xem. Các bạn nhỏ tỏ ra khá thích thú vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng loài hoa này.
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa tam giác mạch giữa Thủ đô.
Các bạn nhỏ được bố mẹ chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm đẹp này.
Hoa tam giác mạch nhiều năm nay được xem là biểu tượng vẻ đẹp của người Mông, Hà Giang.
Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp với hoa.
Bạn nhỏ nào cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp với loài hoa miền đất đá này.
Dù số lượng hoa chỉ khoảng trên dưới 200 chậu nhưng cũng đủ khiến nhiều người thích thú.
Nhiều vị khách du lịch bất ngờ và vui sướng khi chứng kiến hoa tam giác mạch giữa Thủ đô.
Cô Hồng Hạnh, 36 tuổi, chia sẻ: "Biết tin cuối tuần này sẽ có lễ hội hoa tam giác mạch nên cô đã đưa hai bạn nhỏ ra đây để ngắm hoa và chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt được ngắm hoa tam giác mạch".
Không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi được ngắm loài hoa này.
Không gian văn hóa dân tộc Mông (Hà Giang) gồm nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn thu hút nhiều du khách.
Bài và ảnh: Loan Vũ