Sáng 19/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân, trong đó có rất nhiều em nhỏ cùng cha mẹ, ông bà tham dự.

Công nghệ VR đưa thiếu nhi “trở về” Quảng trường Ba Đình năm 1945
Điểm nhấn của chương trình chính là công nghệ thực tế ảo (VR). Chỉ cần đeo kính chuyên dụng, người tham gia ngay lập tức được “đưa ngược thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945. Toàn bộ không gian lịch sử được tái hiện dưới dạng 3D sống động: lễ đài uy nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu, hàng vạn đồng bào chen kín quảng trường. Đặc biệt, giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ vang lên hùng hồn, hòa trong tiếng hô “Xin thề!” của hàng vạn con người, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động.

Khác với việc xem phim tư liệu hay tranh ảnh, công nghệ VR cho phép người trải nghiệm di chuyển, xoay nhìn khắp không gian, cảm nhận như mình đang trực tiếp đứng trong thời khắc lịch sử trọng đại. Nhiều em nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi có thể “đi quanh” quảng trường, ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới hoặc lắng nghe từng tràng vỗ tay rộn ràng như thể đang ở giữa biển người cách đây 80 năm.

Ngoài ra, triển lãm còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với một “hướng dẫn viên ảo” xuất hiện trong Holobox. Đây là một nhân vật 3D có thể trò chuyện, cung cấp thông tin lịch sử và trực tiếp trả lời câu hỏi từ khách tham quan, trong đó có rất nhiều câu hỏi hồn nhiên của các em nhỏ. Việc tương tác với “người dẫn chuyện ảo” giúp trải nghiệm thêm phần hấp dẫn, gần gũi và giàu thông tin.

Những bài học lịch sử sâu sắc dành cho thiếu nhi
Không chỉ dừng lại ở công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” còn mang ý nghĩa giáo dục lớn lao. Với các bạn nhỏ, đây chính là một “lớp học lịch sử đặc biệt” ngoài trang sách. Các em không chỉ nghe kể lại mà còn được “chứng kiến tận mắt”, “nghe tận tai” thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Từ đó, các em hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và thêm tự hào về truyền thống dân tộc.
Hình ảnh nhiều gia đình đưa con em đến tham gia, cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc, đã tạo nên bức tranh gắn kết thế hệ đầy xúc động. Ông bà sống lại ký ức hào hùng, cha mẹ mong muốn con cái được học hỏi từ lịch sử, các em nhỏ thì háo hức khám phá — tất cả đã biến sự kiện thành một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Bên cạnh trải nghiệm VR, khách tham quan còn có thể tham quan các gian trưng bày kỷ vật quý của Đài Tiếng nói Việt Nam qua nhiều thời kỳ, ghi lại cảm xúc trong sổ lưu bút điện tử và nhận những món quà ý nghĩa như bản sao Tuyên ngôn Độc lập, cờ Tổ quốc, áo lưu niệm. Với thiếu nhi, đây vừa là phần thưởng tinh thần, vừa là kỷ vật đáng nhớ trong hành trình tìm hiểu lịch sử.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là một sự kiện công nghệ, mà còn là cách kể chuyện lịch sử sáng tạo, giúp thiếu nhi thêm yêu quê hương đất nước, nuôi dưỡng trách nhiệm tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử mới. Đây là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại để giáo dục truyền thống, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.