Tại chương trình, Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử đẹp mà thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Thịnh Quang đã lan tỏa. Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh: "Một trong những mong muốn lớn nhất của những người làm báo thiếu nhi là trở thành “cầu nối” đưa tình yêu thương đến với thiếu nhi ở mọi miền Tổ quốc". Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê cũng khẳng định, “Hoạt động hôm nay không chỉ là 21.830 cuốn vở, mà còn là sự thấu hiểu, tình thân ái và tinh thần tương thân tương ái mà các bạn học sinh Thịnh Quang muốn san sẻ đến các bạn vùng lũ”.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thịnh Quang, Nhà giáo Trần Thị Lan Hương chia sẻ: "Chỉ sau 4 ngày phát động, nhà trường đã nhận được số lượng vở lớn từ phụ huynh và học sinh. Đây là món quà nhỏ gửi gắm tình yêu thương mà chúng tôi mong muốn kịp thời chia sẻ với học sinh vùng lũ. Nhà trường xin cảm ơn Báo TNTP&NĐ đã đồng hành để món quà đến đúng nơi cần hỗ trợ”.
Trong chương trình, bạn Hoàng Mỹ An, lớp 5B, đại diện học sinh nhà trường bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp cho cộng đồng: “Chúng em hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp các bạn vùng lũ có thêm động lực học tập. Chúc các cô chú trong đoàn thiện nguyện của Báo lên đường an toàn và trao thật nhiều yêu thương đến các bạn”.


21.830 cuốn vở này sẽ tiếp tục được đoàn công tác của Báo TNTP&NĐ chuyển tới học sinh tại các điểm trường chịu thiệt hại sau mưa lũ, giúp các bạn có điều kiện sớm ổn định học tập.
Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp: “Chung tay vì bạn vùng lũ - chung tay để không bạn nhỏ nào bị bỏ lại phía sau”.










