Với nhiều người, việc đứng lên và bước đi là điều rất đỗi bình thường. Nhưng với chị Bùi Huyền Trang, để làm được điều đó là cả một quá trình kiên trì. Sinh ra với dị tật bẩm sinh liên quan đến cột sống, chị Trang từng là nỗi lo thường trực của gia đình. Khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu chập chững từ 12–18 tháng tuổi, chị vẫn kiên trì tập đứng, tập bước. Mỗi bước chân khi ấy không chỉ là một sự tiến bộ, mà còn là niềm vui và hy vọng đối với cha mẹ chị.
Khi có thể tự đi, chị Trang bắt đầu đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Những năm Tiểu học, THCS rồi THPT nối tiếp nhau, đưa chị đến gần hơn với giảng đường đại học. Thế nhưng, hành trình học tập chưa bao giờ dễ dàng.
Những năm cuối cấp, khi mẹ đi làm xa, cha vừa làm công tác xã hội vừa chăm lo gia đình, em gái học xa nhà, chị Trang nhiều lần phải tự mình xoay xở với việc học và cuộc sống. Có những buổi trưa nắng nóng, chị vẫn đến trường, rồi trở về chăm lo việc nhà, chăn trâu và tối đến lại ngồi học trong trạng thái mệt mỏi. Có lúc nước mắt rơi trên trang vở, có lúc chị từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng nghĩ đến gia đình và tương lai của mình, chị lại tự nhủ phải cố gắng thêm một chút.
Tuổi thơ của chị cũng từng đi qua những ánh nhìn tò mò, những lời trêu chọc vì sự khác biệt. Những điều tưởng như nhỏ bé đôi khi lại trở thành nỗi mặc cảm lớn. Nhưng thay vì để sự khác biệt quyết định cuộc đời, chị Trang lựa chọn bước tiếp và chứng minh giá trị của mình bằng những gì bản thân có thể làm được.
Khi ước mơ thay đổi, nghị lực vẫn còn nguyên
Năm 2020, chị Trang từng ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người yếu thế giống mình. Tuy nhiên, vì điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực. Theo định hướng của cha, chị chuyển sang ngành Công nghệ thông tin - một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Bắt đầu gần như từ con số 0, chị gặp không ít khó khăn. Có những lúc chị tự hỏi: “Mình học để làm gì? Mình liệu có thể làm gì trong tương lai?”. Nhưng chính những câu hỏi ấy lại thôi thúc chị tìm câu trả lời bằng hành động. Chị hiểu rằng, nếu dừng lại, mình sẽ không bao giờ biết bản thân có thể đi được bao xa.
Với sự kiên trì, chị Trang hoàn thành chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2024. Tháng 3/2022, chị có cơ hội thực tập và làm việc tại Viện Công nghệ ứng dụng và Phát triển nông nghiệp, tham gia quản lý hệ thống phần mềm và các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp. Môi trường làm việc thực tế giúp chị có thêm cơ hội khẳng định năng lực bằng chuyên môn và trách nhiệm.
Giữa năm 2025, chị Trang biết đến Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và mạnh dạn tham gia. Tại đây, chị gặp những người trẻ mang nhiều dạng khuyết tật khác nhau nhưng cùng có chung một điểm: không để hoàn cảnh trở thành lý do ngăn mình sống có ích.
Từ tháng 5/2025, chị Trang trở thành cán bộ Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, đồng thời tham gia công tác truyền thông, sự kiện. Với kiến thức về Công nghệ thông tin và khả năng sáng tạo, chị trực tiếp xây dựng, quản lý các kênh truyền thông số; viết tin, bài; thiết kế hình ảnh và sản xuất các sản phẩm truyền thông, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về thanh niên khuyết tật trong học tập, lao động, khởi nghiệp và cuộc sống.
Tháng 12/2025, chị Bùi Huyền Trang được các thành viên tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông - Sự kiện của Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam. Ở vai trò mới, chị tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông số, quản lý nền tảng, sản xuất nhiều tin, bài, video và các sản phẩm truyền thông về hoạt động Hội, những tấm gương thanh niên khuyết tật, khởi nghiệp, chuyển đổi số, an sinh xã hội và nâng cao nhận thức về quyền của người khuyết tật.
Trở thành “đom đóm” soi sáng con đường phía trước
Với chị Trang, truyền thông không chỉ là công việc. Đó còn là cách chị kể lại những câu chuyện mà đôi khi xã hội chưa có cơ hội nhìn thấy; giúp người khuyết tật được nhìn nhận bằng năng lực, khát vọng và những đóng góp của họ.
Chị tích cực tham gia truyền thông, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện như A80 Exhibition 2025, INSPIRE FEST 2026, các chương trình của Trung ương Đoàn và Giải Pickleball Người khuyết tật Hà Nội mở rộng lần thứ II. Bên cạnh công việc chuyên môn, chị còn tham gia kết nối thanh niên khuyết tật, chia sẻ thông tin về học tập, việc làm, khởi nghiệp, công nghệ và các hoạt động cộng đồng.
Qua những người mình gặp, chị Trang càng hiểu rằng nghị lực không phải điều gì quá xa vời. Đó có thể là một người vẫn miệt mài học tập dù gặp khó khăn trong giao tiếp; một người gặp hạn chế về vận động nhưng không từ bỏ khát vọng cống hiến; hay một người từng chịu nhiều mặc cảm nhưng vẫn lựa chọn đứng lên để sống một cuộc đời có ích.
Từ một cô gái từng mất 6 năm để học cách đứng lên và bước đi, hôm nay chị Trang đang dùng tri thức, công việc và tiếng nói của mình để tiếp thêm động lực cho những người khác. Chị mong muốn trở thành điểm tựa để những người trẻ khuyết tật có thêm niềm tin vào chính mình.
Chị Huyền Trang chia sẻ: "Tôi sinh ra không may mắn. Nhưng tôi không chọn đầu hàng. Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi biết yêu thương. Tôi không phải ánh mặt trời, nhưng tôi có thể là một đom đóm sáng, soi cho mình và sưởi ấm những ai còn đang trong bóng tối”.
Một “đom đóm” có thể không đủ sức xua tan cả bóng tối, nhưng ánh sáng nhỏ bé ấy vẫn có thể giúp một người khác nhìn thấy con đường phía trước.
Năm 2026, chị Bùi Huyền Trang vinh dự đến với chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” bằng hành trình vượt lên những giới hạn của bản thân: từ một cô gái mất 6 năm để học cách đứng và bước đi, kiên trì theo đuổi con đường học tập, đến một cán bộ trẻ năng động trong công tác truyền thông, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật.
Bằng nghị lực, tri thức và sự tận tâm, chị Huyền Trang đang góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, tiếp thêm niềm tin để người khuyết tật tự tin khẳng định giá trị và sống một cuộc đời có ích.









