Văn hóa đọc được hình thành từ môi trường giáo dục

Hoàng Thị Hoa
Thời gian qua, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” được các bạn học sinh tại trường Tiểu học Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học.

Trong đời sống của mỗi chúng ta hiện nay, sách báo là sản phẩm văn hoá tinh thần, là kho tàng tri thức, sách báo là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Mỗi cuốn sách  báo là một bức tranh kì diều về cuộc sống, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức mới. Có những cuốn sách báo trở thành kim chỉ nam soi sáng trên con đường chúng ta đi hoặc đơn giản chỉ là lưu giữ những kỉ niệm bồi đắp cho tâm hồn. Văn hóa đọc từ lâu đời đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới.

Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”  tại trường Tiểu học Xuân Mỹ
Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” tại trường Tiểu học Xuân Mỹ

Cô giáo Trần Thị Tuyết – Hiệu trưởng trường TH Xuân Mỹ chia sẻ: “Trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ, các em học sinh được tiếp cận rất nhiều thiết bị hiện đại như điện thoại, máy tính, tivi… với nhiều ứng dụng trực tuyến hấp dẫn từ nhiều nền tảng xã hội, các em bị thu hút, say mê bởi tính hấp dẫn, tương tác thông minh, đa phương tiện của các ứng dụng. Từ đó, nhiều bạn học sinh nếu không có sự định hướng từ nhà trường cũng như gia đình dẫn đến các em xa dần văn hóa đọc. Xuất phát từ thực tế đó, phong trào “Đọc và làm theo báo đội ” tại trường TH Xuân Mỹ đã phần nào giúp các em trở nên yêu quý sách báo hơn, say mê đọc và hứng thú với các giờ đọc ở trường, ở lớp thậm chí là ở nhà. Thời gian tới, nhà trường sẽ khuyến khích, động viên tới quý phụ huynh cần quan tâm hơn nữa cùng phối hợp với nhà trường để phong trào "Đọc và làm theo báo Đội" ngày càng tốt hơn”.

Thời gian qua, việc “Đọc và làm theo báo Đội” của các bạn học sinh tại Trường TH Xuân Mỹ đang diễn ra khá sôi nổi. Để tạo được thói quen đọc sách báo cho các bạn, nhà trường đã dùng nhiều hình thức đọc tạo niềm đam mê  cho học sinh như: Đọc theo nhóm, đọc sách cùng em, đọc và viết cảm nhận, đọc và làm theo báo Đội…thay đổi nhiều hình thức đọc tạo được niềm đam mê cho các bạn.

Cô giáo Hoàng Thị Hoa

GV trường TH Xuân Mỹ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Văn hóa đọc được hình thành từ môi trường giáo dục tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, thiếu nhi tiêu biểu TP. Huế

Trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), chiều 14/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP. Huế tổ chức Lễ dâng hoa, báo công lên Bác và tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, thiếu nhi tiêu biểu năm 2026.

“Nữ ca sĩ nhí được yêu thích nhất” tại Búp Sen Vàng Phan Thị Minh Châu vinh dự được trao tặng Giải thưởng Kim Đồng năm 2026

Không chỉ tỏa sáng với tài năng nghệ thuật khi giành danh hiệu “Nữ ca sĩ nhí được yêu thích nhất” tại Giải thưởng Búp Sen Vàng 2025, cô bạn Phan Thị Minh Châu còn là tấm gương đội viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tối 14/5, Minh Châu vinh dự được trao Giải thưởng Kim Đồng năm 2026.

Đồng Tháp tuyên dương 69 đội viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026) và gặp gỡ đội viên, thiếu nhi tiêu biểu năm học 2025 – 2026.

Người gieo mầm xanh trong công tác Đội

Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo TPT Võ Thúy Hiền, trường TH Thạch Hà 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã âm thầm gieo những “mầm xanh” yêu thương, đam mê và khát vọng trong mỗi học sinh.