Vinh dự và tự hào là đại biểu Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ"

Phạm Yến
Được chọn là một trong 500 bạn thiếu nhi tiêu biểu trên khắp cả nước tham dự Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" lần thứ X – năm 2025, các bạn Đại biểu Thiếu nhi đều mang trong mình niềm tự hào lớn lao và những cảm xúc khó quên.

Với mỗi bạn, đây không chỉ là một chuyến đi đặc biệt, mà còn là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực bền bỉ từ học tập, rèn luyện và hoạt động Đội.

Cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành

Là đại biểu thiếu nhi của tỉnh Quảng Ninh, bạn Hà Anh Tuấn (lớp 9A4, trường THCS Chu Văn An, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) không giấu được niềm vui trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. “Mỗi bạn đến từ mỗi vùng miền, ai cũng mang theo bản sắc văn hóa riêng. Chúng mình chỉ mới làm quen và gặp nhau lần đầu nhưng đã gắn bó nhanh chóng như những người bạn thân lâu năm vậy”, Tuấn nói.

Khoảnh khắc khiến Tuấn ấn tượng nhất là khi các bạn có sinh nhật trong tháng 5 cùng nhau thổi nến và hát vang ca khúc mừng tuổi mới. “Một sinh nhật đặc biệt nhất với mỗi bạn có mặt ngày hôm nay, tạo sự gắn kết bạn bè khắp mọi miền”, Tuấn xúc động nói. Với Tuấn, cột mốc này chính là phần thưởng quý giá, cũng là lời chia tay tuyệt đẹp với cấp học THCS trước khi bước vào hành trình mới.

Giây phút vỡ òa không bao giờ quên

Ngày cô Tổng phụ trách gọi lên thông báo tin vui, bạn Lê Thị Trà My (lớp 8C, trường THCS Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã không kìm được cảm xúc. “Tớ đã khóc vì niềm vui bất ngờ và quá hạnh phúc. Tớ sẽ trở thành đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc năm nay. Tớ sẽ có một cơ hội quý báu mà bạn Đội viên nào cũng mong ước", Trà My chia sẻ.

Tại Đại hội, Trà My đã kết nối với rất nhiều bạn mới, siêu dễ thương. “Có bạn tặng tớ một chiếc huy hiệu lá cờ Tổ quốc, có bạn gửi lại những dòng thư tay đầy tình cảm… Những món quà giản dị mà quý giá vô cùng”, Trà My kể. Tham gia hoạt động Đội từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Trà My ngày càng tự tin hơn khi được giao nhiều nhiệm vụ, tham gia các phong trào. Đại hội lần này là động lực để bạn tiếp tục rèn luyện, giữ vững danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là đại biểu mang hình ảnh thiếu nhi Phú Thọ ra toàn quốc.

Những cuộc gặp gỡ vô giá

Bạn Huỳnh Lê Thảo Nguyên (lớp 8A10, trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi) vinh dự là đại biểu Thiếu nhi đến từ tỉnh Quảng Ngãi, bạn cảm thấy may mắn khi có mặt tại một sự kiện trọng đại được tổ chức 5 năm một lần dành cho thiếu nhi cả nước. “Đây là cột mốc mà tớ sẽ không bao giờ quên, tớ biết ơn vì mình đã được tham dự Đại hội lần này”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Đại hội với bạn không chỉ là dịp được tôn vinh là còn là cơ hội quý giá để giao lưu, hiểu thêm về bạn bè ở các tỉnh thành của đất nước mình. Từ các tiết mục biểu diễn, những trò chơi tập thể cho đến các buổi sinh hoạt nhóm, bạn đều cảm nhận rõ sự gắn bó, thân thiện giữa các bạn bè trên khắp cả nước. “Những cuộc trò chuyện dễ thương, phần giao lưu rộn vang tiếng cười, tớ chỉ muốn giữ mãi những khoảnh khắc đó”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Tự hào là đại biểu của thành phố mang tên Bác

Lê Nam Long học sinh lớp 8A3, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), bạn Lê Nam Long mang trong mình niềm tự hào đặc biệt khi đại diện cho thiếu nhi thành phố mang tên Bác tham dự Đại hội. “Đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trên hành trình rèn luyện của tớ. Mỗi hoạt động, mỗi giờ giao lưu trong Đại hội đều để lại ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tớ”, Long bày tỏ.

Nam Long cho hay, để có mặt trong danh sách đại biểu, cậu đã cố gắng không ngừng trong học tập cũng như trong công tác Đội. Danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" không phải là đích đến, mà là một điểm tựa để bạn tiếp tục nỗ lực, trau dồi thêm về đạo đức, học tập và rèn luyện phát triển bản thân. Điều khiến Long ấn tượng nhất khi gặp các bạn là tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo của các bạn. “Tớ sẽ mang những cảm hứng này về lan tỏa với các bạn học sinh ở trường mình”, Long khẳng định.

Trân quý từng giây phút

Lần đầu tiên ra Hà Nội, bạn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (lớp 9B, trường THCS Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Nam) không giấu được sự háo hức khi được đại diện cho thiếu nhi tỉnh nhà tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. “Đây là dịp rất đặc biệt, sẽ rất khó để có cơ hội thứ hai. Tớ muốn mình tham gia nhiệt tình các hoạt động cùng các bạn để trọn vẹn với từng khoảnh khắc ý nghĩa này”, Thủy Tiên chia sẻ.

Đại hội lần này đã mang đến cho bạn thật nhiều trải nghiệm đáng quý. Bạn sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc được chia sẻ, vui cười và gắn bó cùng những người bạn mới. Mong rằng tình bạn từ Đại hội sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lớn lên theo thời gian. Với mỗi bạn Đội viên được vinh dự có mặt tại đây, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ sẽ mãi là một ký ức đẹp mà các bạn mang theo mãi trên hành trình trưởng thành.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vinh dự và tự hào là đại biểu Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Từ Trạng Nguyên nhí đến Tiến sĩ quốc tế: Hành trình 20 năm “lột xác” đầy ấn tượng

Vũ Hồng Hà – cô bạn từng đoạt danh hiệu Trạng Nguyên trong Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi, Viết chữ đẹp:“Nét chữ-Nết người” toàn quốc năm 2006 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức, hiện đã trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ toàn phần tại Mỹ.

"Cây toán" dễ mến

Trong Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có một “cây Toán” vô cùng dễ mến, luôn truyền cảm hứng tích cực tới mọi người! Đó chính là bạn Liên đội phó Nguyễn Hồng Nguyên (lớp 4A) – cậu học trò nổi bật với một bảng thành tích “siêu dài” khiến ai biết đến cũng phải tròn mắt thán phục.

Hành trình tri ân và khám phá lịch sử

Ngày 28/3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của phong trào thiếu nhi địa phương.

Người thắp lửa đam mê

Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là người thắp lên ngọn lửa đam mê trong lòng học trò.