Hôm nay (8/12), nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời tại Bệnh Viện Việt Xô. Được biết, nhạc sĩ Phú Quang đã nằm viện 2 năm nay do biến chứng của bệnh tiểu đường. Thông tin này khiến những người yêu âm nhạc không khỏi đau buồn.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát và làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, TP.HCM. Nhạc sĩ Phú Quang sở hữu “gia tài” gồm những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội như: Em Ơi Hà Nội Phố, Đâu Phải Bởi Mùa Thu, Mơ Về Nơi Xa Lắm, Nỗi Nhớ Mùa Đông, Mùa Thu Giấu Em... Những ca khúc này được rất nhiều người yêu thích và đã trở thành một phần của Hà Nội.

Ít ai biết rằng, ca khúc Mùa Thu Giấu Em này được nhạc sĩ Phú Quang viết tặng riêng cho “nàng thơ” của mình. Đó là người vợ thứ 3 của ông - bà Trịnh Anh Thư, kém vị nhạc sĩ 20 tuổi.

Trước khi kết hôn với bà Trịnh Anh Thư, nhạc sĩ Phú Quang đã có 2 đời vợ và 3 người con. Dù đổ vỡ hôn nhân nhưng nhạc sĩ Phú Quang luôn dành những mỹ từ cho những người phụ nữ đã từng đồng hành với mình. Ông cũng đặc biệt khen ngợi hết lời với người vợ thứ 3 của mình.

Bà Trịnh Anh Thư là con gái của nhà văn Trịnh Đình Khôi nhưng không theo nghệ thuật mà làm trong ngành ngân hàng. Bà và nhạc sĩ Phú Quang quen biết nhau thông qua một người bạn nhưng thời điểm đó bà không nghĩ mình phù hợp với một nghệ sĩ, đặc biệt là người nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ như nhạc sĩ Phú Quang. Bên cạnh đó, vấn đề tuổi tác cũng khiến bà Trịnh Anh Thư e ngại: "Lúc chúng tôi mới đến với nhau, tôi và anh gặp phải sự cách biệt tuổi tác. Anh Quang kém bố tôi 3 tuổi và hơn mẹ tôi 1 tuổi”. Nhưng may mắn rằng, chuyện tình của bà đã được bố ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí, bố của bà Anh Thư còn coi nhạc sĩ Phú Quang như một người bạn.

Dù không làm cùng ngành nghề với nhau nhưng cả hai vẫn tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, lối sống và đã có 16 năm hạnh phúc bên nhau. Bà Anh Thư từng chia sẻ, mỗi khi có sáng tác mới thì sẽ được chồng đánh đàn hát cho nghe thử. Nhạc sĩ Phú Quang từng tiết lộ, người vợ hiện tại dù không làm nghề liên quan đến nhạc nhưng lại yêu thích nhạc của ông và chịu được bản tính của mình: "Bà xã chịu được cái tính dở hơi, ẩm ương của tôi".
Được biết, bà Anh Thư cũng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và có một cô con gái riêng. Nhưng Anh Chi - con riêng của vợ, được nhạc sĩ Phú Quang yêu thương không khác con ruột. Đáp lại, bà Anh Thư cũng tôn trọng khoảng trời riêng của chồng. Mối quan hệ giữa cô và người cũ cùng con riêng của chồng cũng khá tốt đẹp.
Khi nhạc sĩ Phú Quang ngã bệnh, bà Anh Thư đã luôn đồng hành và chăm sóc cho chồng rất tận tình. Điều này cũng được vị nhạc sĩ khắc ghi: "Mỗi khi tôi đổ bệnh, cô ấy gần như không ngủ. Chỉ cần nghe thấy tôi trở mình, cô ấy tỉnh để xem chồng cần gì".
Năm 2020 vừa qua, nhạc sĩ Phú Quang đã vinh dự được nhận giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13. Tuy nhiên, vì đang lâm bệnh nặng nên nhạc sĩ không thể đến dự Lễ trao giải. Bà Trịnh Anh Thư đã thay mặt chồng đến nhận giải thưởng và bật khóc vì xúc động.

"Trong giờ phút này tôi rất xúc động, và tôi cũng cám ơn gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái cùng Ban tổ chức đã dành 1 đặc ân cho chồng tôi là nhạc sĩ Phú Quang. Tôi chỉ tiếc một điều rằng anh không thể đứng ở đây chứng kiến giây phút này mà đang phải chiến đấu với bệnh tật. Hi vọng giải thưởng sẽ tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này" - bà Trịnh Anh Thư nói.
Mặc dù được chăm sóc tận tình nhưng tiếc rằng nhạc sĩ Phú Quang vẫn không qua khỏi. Nhưng những bản nhạc của ông vẫn sẽ được nhớ mãi.