Vừa học vừa chơi, nữ sinh vui mừng “ẵm” 10 học bổng lớn từ trường đại học Mỹ

Thu Trà
14 tuổi từng nghĩ sang Mỹ du học là một điều gì đó rất ngầu, 18 tuổi Nguyễn Khánh Linh (TP.HCM) đã tự tin đứng trước 10 sự chọn đến từ 10 trường đại học hàng đầu thế giới trong đó có 4 cái tên đình đám là: University of Florida, DePauw University, Dickinson College, Augustana College…

Mới đây cô bạn Nguyễn Khánh Linh (thường gọi là Bống), sinh năm 2003, đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) vừa khiến nhiều bạn trẻ "choáng váng" khi xuất sắc nhận được thư chấp nhận xin học bổng của 10 trường đại học tại Mỹ.
Vậy trong 3 năm phổ thông ngắn ngủi, cô gái có dáng vẻ “hạt tiêu” đã làm những gì để có được cú “trở mình” ngoạn mục đến thế? Đó là điều mà rất nhiều người biết đến Khánh Linh thắc mắc.

Cô Bống – Nguyễn Khánh Linh vừa nhận được 10 học bổng từ các trường đại học có tiếng tại nước Mỹ.

Kể về hành trình này, Linh cho biết : "Khi em mới học lớp 5, anh trai của em đã nhận được học bổng của trường St.John’s University (New York, Mỹ) và đi du học. Sau quá trình học tập, anh ấy tiếp tục giành được học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Harvard. Với em, du học là một điều rất "ngầu", vì được ra nước ngoài học tập, được hoà nhập với những người ở nhiều quốc gia khác nhau... Từ đó, em mơ ước được đi du học như anh trai".

Bắt đầu từ năm học lớp 8 đến lớp 11, Khánh Linh theo học các khoá IELTS, SAT và thi chuẩn hoá. Giữa năm học lớp 12, cô bạn đã tự làm bài luận và gửi các trường đại học bên Mỹ để xin học bổng. Vì sợ rớt, cô bạn đã gửi hẳn 15 trường đại học, đến nay đã nhận được thư đồng ý của 10 trường. 
Trong số đó, có những trường rất nổi tiếng như: University of Florida, DePauw University, Dickinson College, Augustana College… và mức học bổng cao nhất em nhận được là 56.200 USD/năm, tương đương 5,2 tỷ đồng cho 4 năm học.

Để đạt được thành tích khủng trong học tập, Linh đã tính toán thời gian biểu của mình một cách logic nhất. Nhìn vào thời gian biểu hàng ngày, khó lòng có một chỗ trống thảnh thơi khi sáng ở lớp tập trung vào học, chiều về hoạt động các CLB ngoại khóa vui chơi, tối ôn tập kiến thức. Tưởng rằng Khánh Linh phải gồng mình học tập để có thành tích này, nhưng bí kíp của bạn ấy là “vừa học vừa chơi".

Nhớ lại khoảng thời gian nhận báo trúng tuyển của 10 trường đại học Mỹ cách đây không lâu, Khánh Linh không thể nào quên cảm xúc vỡ òa khi ấy, vui đến nỗi lúc nào cũng cười. Với Linh xin được những học bổng này chính là mở ra cánh cửa ước mơ mà mình ao ước từ bé. Dù có chọn trường nào, lĩnh vực nào thì chắc chắn cũng sẽ hết mình với mục tiêu đã chọn.

Việc tham gia các hoạt động ngoại khoá đã giúp Khánh Linh có thêm điểm cộng trong quá trình xin học bổng. Trong ảnh, Khánh Linh tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ em khiếm thính

Được hỏi bí quyết cô gái nhỏ hào hứng bày cách đậu học bổng: "Nếu bắt đầu muộn hơn, các bạn sẽ bị giới hạn thời gian để nâng cao điểm số chuẩn hoá của mình. Đối với nhóm trường gửi học bổng, nên lựa chọn nhiều nhóm trường như an toàn, vừa tầm và ước mơ.
Khi thực hiện bài luận xin học bổng, hãy Việt Nam nhất có thể. Bởi vì điều mà các trường đại học cần trong bài luận là cái cốt lõi của bản thân từng học sinh. Không câu chuyện nào bạn kể hay bằng chính cuộc đời bạn, đó sẽ là bài luận chân thật, phù hợp và dễ dàng viết nhất", Khánh Linh nói.
Chinh phục được hàng loạt học bổng khủng, Khánh Linh vui vẻ chia sẻ bản thân không phải "quái vật học" khi chưa từng giành giải thưởng cao trong nước hay GPA cũng không chạm ngưỡng 9.0. Bù lại, điều cô bạn tự tin là các dự án ngoại khóa và cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống.
Nói về dự định tương lai, Khánh Linh cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt và thành lập tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo nếu đủ điều kiện.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vừa học vừa chơi, nữ sinh vui mừng “ẵm” 10 học bổng lớn từ trường đại học Mỹ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

“Khoảnh khắc yêu thương” – Cuộc thi của những  niềm vui

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, chúng mình có biết bao nhiêu khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình, bạn bè, thầy cô… Báo Cún Bông Chăm Học (CBCH) thật là tâm lý khi tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “Khoảnh khắc yêu thương” (KKYT) cho các bạn nhỏ khắp mọi miền trên mảnh đất hình chữ S. Tham gia cuộc thi, các bạn có được biết bao nhiêu kỷ niệm, trải nghiệm ý nghĩa và những niềm vui ấn tượng.

Nam sinh lớp 5 trả lại dây chuyền vàng cho người đánh mất

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/4, khi tan học, bạn Vũ Đỗ Ngọc Minh (học sinh Lớp 5D, Trường Tiểu học Lê Hồng, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhặt được trên sân trường một sợi dây chuyền vàng 4,6 chỉ, trị giá khoảng 26 triệu đồng.